Người bán nem 10 năm bắt đạo tặc

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Ở ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có một chàng trai chuyên sống bằng nghề bán nem dạo dọc theo bến phà, xe đò. Tuy mang xách nem đầy người nhưng giữa đường gặp chuyện trộm cắp, giật đồ, móc túi... anh chẳng hề bỏ qua.

OmrnAnvD.jpgPhóng to
Anh Lê Hoàng Minh và con gái
TT - Ở ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có một chàng trai chuyên sống bằng nghề bán nem dạo dọc theo bến phà, xe đò. Tuy mang xách nem đầy người nhưng giữa đường gặp chuyện trộm cắp, giật đồ, móc túi... anh chẳng hề bỏ qua.

Anh là Lê Hoàng Minh, năm nay 28 tuổi, được bà con gọi bằng cái tên thân mật là Minh “nem”. Năm 15 tuổi anh bắt đầu đi bán nem trên các xe đò liên tỉnh, bến phà Cao Lãnh (Đồng Tháp), Mỹ Thuận (nối Vĩnh Long, Tiền Giang). Theo các chuyến xe đêm bán nem, Minh nhiều lần chứng kiến cảnh đau lòng của nhiều hành khách bị kẻ xấu rạch giỏ móc tiền, lấy cắp đồ đạc.Dần dà Minh phân biệt được hành khách và “bọn ác”: “Rất dễ, ai lên xe ngồi một hồi ngủ gà gật, tay ôm khư khư đồ đạc là khách; còn lên xe nhóm 2-3 người, mắt đứa nào cũng ngó dáo dác “con mồi” rồi mới lựa chỗ ngồi thường là kẻ xấu”.

Minh kể một lần nọ có một thanh niên mắt láo liên lên xe ngồi gần một bà cụ. Khi bà cụ ngủ mê hắn nhanh tay móc túi. Nhưng hắn chưa kịp chuyền túi tiền cho đồng bọn thì Minh xông tới chụp tay hắn rồi hét to: “Bớ bà con móc túi”. Kẻ gian bất ngờ quá đứng chết trân. Đó là chiến công đầu tiên của Minh. "Hồi ấy tôi 17 tuổi, còn ốm nhách à", Minh nói. Lần khác có một thiếu nữ ăn mặc rất mốt lên xe chuyện trò thân mật với một hành khách. Cô nàng mời khách uống nước. Đoán đây là băng gây mê, Minh ngấm ngầm để ý. Vài phút sau Minh thấy vị khách đó ngủ say như chết còn cô gái thì nháy mắt cho một thanh niên khác tiến lại gần.

Nhưng hai kẻ xấu chưa kịp cuỗm tiền Minh đã nhanh chóng “bắt bài” hét to: “Tụi này rọc giỏ cướp tiền bà con ơi”. Đôi nam nữ tái mặt phóng vội xuống xe chuồn thẳng. Với thâm niên “10 năm bắt đạo tặc”, 50 kẻ xấu đã bị Minh bắt gọn giao công an. Trong đó có nhiều vụ mà ngành chức năng truy ra là băng trộm ghe xuồng, môtô liên tỉnh. Khoảng 1g sáng 2-9-2004, Minh thấy một thanh niên lạ mặt cứ đi loay hoay quanh bến phà Cao Lãnh với những cử chỉ lạ lùng nên nghi ngờ bám theo.

Thấy người lạ mặt lên xuồng tháo dây anh biết ngay là dân trộm xuồng liền tri hô rồi xông tới tấn công. Kẻ gian chụp mái chèo đập vào đầu Minh. Nhanh như cắt Minh né kịp rồi ôm kẻ xấu xô ngã xuống sông.

Nghe tiếng la hét, tiếng quậy nước đùng đùng bà con xung quanh túa ra tiếp tay anh trói gô tên trộm. Đến công an Minh mới biết đây là tên trộm đường sông chuyên nghiệp, đã ăn cắp hàng chục ghe xuồng của bà con. Chiếc xuồng này y lấy cắp từ Vĩnh Long chạy tới phà Cao Lãnh thì hết xăng. Sáng 27-10-2004, một thanh niên đi chiếc Attila tới ấp Tân Thuận B bị cảnh sát giao thông chặn xe lại kiểm tra giấy tờ. Bất ngờ thanh niên này nhảy khỏi xe chạy trốn. Hay tin, Minh hỏi vóc dáng rồi rủ một người bạn theo hỗ trợ.

Khi thấy bóng hắn xuất hiện, Minh kêu người bạn gọi điện báo công an còn mình thì lao tới tấn công khống chế. Thì ra tên này lấy cắp chiếc xe từ Long An, tráo biển số, đang tìm nơi tiêu thụ.

Không những bắt cướp mà khi nhặt được của rơi Minh vội vã tìm mọi cách trả cho khách. Có lần nhặt được một chiếc ví trong có đến 3.000 USD, anh đã tìm đến thị xã Châu Đốc (An Giang) để trao trả cho ông Nguyễn Văn Chanh...Trong nhà Minh đầy ắp bằng khen của ngành công an, UBND tỉnh, đặc biệt có cả bằng khen do Thủ tướng Phan Văn Khải tặng.

Hỏi Minh chống kẻ xấu có sợ bị trả thù, Minh cười: “Sao phải sợ, thấy chuyện phải là làm. Tôi biết khi làm chuyện phải mà bị kẻ xấu làm khó dễ, hành hung thì hành khách trên xe cũng không bỏ mặc tôi một mình”.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất