Ngưng trao giải John Llewellyn Rhys vì thiếu kinh phí

THIÊN HƯƠNG (Theo BBC)
THIÊN HƯƠNG (Theo BBC)

TTO - Tổ chức Booktrust vừa cho biết giải thưởng văn chương danh giá John Llewellyn Rhys của Anh sẽ bị hoãn lại trong năm 2011 vì thiếu kinh phí. Nguyên nhân do quỹ hỗ trợ giải thưởng này đã bị cắt mất một nửa tài trợ từ Bộ giáo dục vào đầu năm nay.

Đây là một giải thưởng văn chương uy tín, được thành lập vào năm 1942 để kỷ niệm nhà văn John Llewellyn Rhys và cũng là giải thưởng văn học lâu đời thứ hai tại vương quốc Anh. Giải thưởng được trao hàng năm cho các tác giả dưới 35 tuổi có các tác phẩm viết bằng tiếng Anh và xuất bản ở Anh.

Giải thưởng trị giá 5.000 bảng Anh này từng được trao cho rất nhiều cây bút trẻ với nhữngtác phẩm nổi tiếng trong ngành xuất bản như Sir Andrew Motion, Melvyn Bragg, William Boyd…

Margaret Drabble - một tác giả đã từng nhận được giải thưởng này vào năm 1966 - bày tỏ: “Trong thời buổi hiện nay, chúng tôi phải tiến từng bước khó khăn để trở thành một nhà văn thực sự. Giải thưởng này là một trong những niềm cổ vũ rất lớn để chúng tôi có động lực tiếp tục phấn đấu”.

Bà Margaret Drabble cũng bày tỏ sự thất vọng trên tờ The Guardian rằng: “Việc tạm dừng giải thưởng này sẽ là một mất mát rất lớn cho những tác giả đầy triển vọng cũng như cả thế giới văn chương”.

Đơn vị tổ chức giải thưởng cho biết phải hoãn việc trao giải thưởng trong năm nay thật sự là “một quyết định khó khăn” và hứa sẽ nhanh chóng đưa giải thưởng trở lại trong thời gian sớm nhất.

THIÊN HƯƠNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất