24/03/2011 03:01 GMT+7

"Người mập làm điều phi thường"

T.A.
T.A.

TT - Võ sĩ sumo 40 tuổi từng ba lần vô địch nước Mỹ Kelly Gneiting vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông nặng nhất hành tinh hoàn tất cự ly marathon (42,2km) tại Giải Los Angeles Marathon diễn ra ở Mỹ cuối tuần qua.

TT - Võ sĩ sumo 40 tuổi từng ba lần vô địch nước Mỹ Kelly Gneiting vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông nặng nhất hành tinh hoàn tất cự ly marathon (42,2km) tại Giải Los Angeles Marathon diễn ra ở Mỹ cuối tuần qua.

Trên đường đua, Gneiting gây sự chú ý bởi thân hình ngoại cỡ nặng đến 181kg. Gneiting từng tham dự giải năm 2008 với thành tích 11 giờ 52 phút 11 giây nhưng không được công nhận kỷ lục vì ban tổ chức Giải Los Angeles Marathon chưa xác định trọng lượng cơ thể của anh.

Năm nay Gneiting lại có mặt ở giải Los Angeles. Người đàn ông nặng 181kg này chỉ có thể chạy chầm chậm trong khoảng 13km đầu tiên. Nhưng tốc độ quá chậm khiến Gneiting bị đoàn đua bỏ lại rất xa và cảnh sát phải trả đường cho xe cộ lưu thông. Vì thế, Gneiting đã bị lạc đường và gần như hôn mê nhẹ nên suốt phần đường còn lại anh chỉ đi bộ lững thững. Vì không có người mở đường, Gneiting buộc phải dừng ở các giao lộ theo tín hiệu đèn giao thông. Cuối cùng, anh cũng về đích với thời gian 9 giờ 48 phút 52 giây trong khi VĐV về nhất người Ethiopia Markos Geneti chỉ mất 2 giờ 6 phút 35 giây.

Gneiting nói với nhật báo Los Angeles Times (Mỹ): “Khán giả tại Los Angeles thật tuyệt vời. Rất nhiều người bóp còi xe inh ỏi và hét rằng “Chạy đi, sắp đến rồi” để cổ vũ tôi. Tôi kiệt sức trong khoảng 8km cuối nhưng tự nhủ phải cố gắng và tôi đã thành công”.

Bất chấp trọng lượng quá khổ, Gneiting luôn muốn chinh phục thử thách để chứng tỏ “người mập vẫn có thể làm điều phi thường”. Tiếp theo, anh dự định thực hiện chuyến bơi trên eo biển Manche (Pháp).

T.A.

T.A.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên