30/07/2011 19:45 GMT+7

Ngựa ô thắng to

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Trận “đại chiến” trên sân Quy Nhơn khép lại với chiến thắng đậm đà bốn bàn trắng cho đội chủ nhà Bình Định. Trận thua này khiến cho đội bóng vùng mỏ tan đi giấc mơ giành vé thăng hạng.

TTO - Trận “đại chiến” trên sân Quy Nhơn khép lại với chiến thắng đậm đà bốn bàn trắng cho đội chủ nhà Bình Định. Trận thua này khiến cho đội bóng vùng mỏ tan đi giấc mơ giành vé thăng hạng.

Lâu lắm rồi khán giả Quy Nhơn mới có dịp chứng kiến trận cầu đẹp mắt như vậy của đội chủ nhà. Và cũng lâu lắm rồi sân bóng miền Trung này mới lâm vào cảnh đìu hiu vào chiều 30-7 khi chỉ có không quá một ngàn “thượng đế” đến sân! Có lẽ, niềm tin vào việc đội bóng đất võ có suất lên chơi hạng chuyên nghiệp đã kết thúc cách đây hai vòng đấu (hòa Nam Định, thua Quảng Nam) nên khán giả không còn mặn mà.

Cũng đúng thôi, bởi có thắng trận này đi nữa thì khoảng cách giữa Bình Định (hạng ba) với đội nhì bảng là Kiên Giang là 2 điểm. Một khoảng cách tuy gần mà xa, bởi Bình Định phải thắng hết ba trận chót, và trông mong việc Kiên Giang bị cầm hòa một trận.

Vẫn biết rằng bóng đá ẩn chứa lắm bất ngờ, nhưng một khi cờ đã tới tay, cộng với việc vừa hoàn tất trở thành công ty cổ phần bóng đá, Kiên Giang thừa biết rằng họ phải làm thế nào để giữ vững ngôi nhì bảng với suất thăng hạng trực tiếp.

Sau 41 phút chơi ngang ngửa cùng Bình Định, Than Quảng Ninh bắt đầu sụp đổ khi Đặng Amaobi (vừa nhập tịch Việt Nam) bất ngờ tung cút sút từ đầu vòng cấm địa mở tỉ số 1-0. Chưa kịp dứt cơn choáng váng,  đầu hiệp hai, Than Quảng Ninh lại ngã quỵ khi Hoàng Lâm sút thành công quả phạt đền (hậu vệ Than Quảng Ninh chèn ngã Hoàng Phương trong vòng cấm đia). Khi tỉ số là 2-0 cho chủ nhà thì đội khách không còn mảy may hi vọng để lật ngược thế trận trước áp lực tấn công dữ dội cùng tinh thần quyết đấu của đối phương.

Phút 70, Đức Thiện làm cú độc diễn ngoạn mục qua hai hậu vệ đội khách rồi kết thúc vào góc xa, nâng tỉ số lên 3-0. Ba phút sau đó, Cruz đặt dấu chấm hết cho trận đấu bàng cú xỉa bóng vào góc hẹp, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho Bình Định.

Cầm chân Hà Nội 1-1, Kiên Giang tiếp tục giữ vững ngô nhì bảng. Trận thua 2-3 trước Nam Định tại sân Thiên Trường chính thức gạt tên An Giang ra khỏi cuộc chạy đua giành chiếc vé thăng hạng còn lại. Điều đáng nói là ở trận đấu nói trên, trọng tài cho bù giờ đến 11 phút ở hiệp nhì, và đến phút bù giờ sau cùng, Nam Định ghi bàn thắng 3-2, mở ra khả năng trụ hạng.

Ngược với mọi lời đồn đoán trước giờ bóng lăn, Sài Gòn Xuân Thành- thừa điểm thăng hạng và ngôi vô địch- vẫn không nhường chân trước người anh em TP.HCM đang nguy ngập. Chơi không hết sức, nhưng họ vẫn thủ hòa 3-3 trước TP.HCM. Có vẻ như sợ BTC giải tước ngôi vô địch nếu thi đấu không trung thực ở chặng đua cuối của giải nên Sài Gòn Xuân Thành không dám ra tay cứu bồ, dù rằng ở vòng đấu trước họ vừa thua bạc nhược trên sân Tây Ninh.

Hi vọng trụ hạng vừa lóe lên cùng Huda Huế khi hạ đo ván Cần Thơ 3-2 ngay tại sân đối phương. Nhưng, khó khăn vẫn chưa buông tha bóng đá cố đô khi ở vòng 24, họ bắt buộc phải “tử chiến” cùng Tây Ninh- vừa bị Quảng Nam thủ hòa 1-1 ở vòng 23. Huda Huế- Tây Ninh, đội nào thua đồng nghĩa với việc xuống đá giải hạng nhì mùa tới. Nếu cả hai cùng ôm chân nhau thì rất có thể sẽ là bạn đồng hành của nhau ở giải hạng nhì 2012!

Kết quả vòng 23: Tây Ninh- Quảng Nam 1-1, Bình Định- Than Quảng Ninh 4-0, Cần Thơ- Huda Huế 2-3, Nam Định- An Giang 3-2, TP.HCM- Sài Gòn Xuân Thành 3-3, Đồng Nai- TDC Bình Dương 3-2, Hà Nội- Kiên Giang 1-1.

Bảng xếp hạng sau 23 vòng đấu:

1- Sài Gòn Xuân Thành điểm, 2- Kiên Giang 38 điểm, 3- Bình Định 36 điểm, 4- Than Quảng Ninh 36 điểm, 5- An Giang 34 điểm, 6- Đồng Nai 31 điểm, 7- Cần Thơ 30 điểm, 8- Hà Nội 30 điểm, 9- TDC Bình Dương 28 điểm, 10- TP.HCM 27 điểm, 11- Quảng Nam 25 điểm, 12- Tây Ninh 24 điểm, 13- Nam Định 24 điểm, 14- Hua Huế 17 điểm.

M.HÀ

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên