PSV (trái) chơi tưng bừng trước Juventus - Ảnh: Reuters
Đó là PSV, Feyenoord cùng của Hà Lan và Club Brugge (Bỉ).
Kỳ tích của PSV
Trong một ngày mà Real Madrid mạnh mẽ chứng tỏ vị thế của nhà vua. PSG hủy diệt Brest. Dortmund cho thấy ưu thế áp đảo về kinh nghiệm trước Sporting CP. Champions League vẫn có chỗ cho những giấc mơ lãng mạn.
Đó là PSV, đội bóng lội ngược dòng quật ngã Juventus. Lượt đi họ thua 1-2, rồi thắng lại 2-1 trong 90 phút lượt về, trước khi ghi bàn thắng ở hiệp phụ để tiễn "lão bà thành Turin" về lại nước Ý.
HLV Pep Guardiola không nên viện bất cứ lý do nào về nhân sự để bao biện cho trận thua bạc nhược trước Real Madrid, bởi tình thế của PSV khó khăn hơn họ gấp bội. Cụ thể, PSV vắng đến 3 ngôi sao nổi bật là tiền đạo Pepi, nhạc trưởng Tillman và hậu vệ Sergino Dest.
Vì vậy, HLV Peter Bosz chỉ có thể trông chờ vào hàng công gồm 2 lão tướng Luuk De Jong và Ivan Perisic. Trong đó, tiền vệ chạy cánh người Croatia năm nay đã 36 tuổi. Nhưng chính Perisic là người mở ra đêm kỳ diệu cho PSV, với bàn mở tỉ số.
De Jong là người ghi bàn thứ 2, trước khi trung vệ Flamingo kết liễu Juventus. Những bàn thắng chưa đủ mô tả buổi tối tuyệt vời của đội bóng Hà Lan. PSV đã quả cảm chơi tấn công áp đảo một Juventus vượt xa họ về lực lượng.
Đến cả hiệp phụ, PSV vẫn tấn công quyết liệt chứ không cố gắng kéo dài thời gian vào loạt sút luân lưu.
Cơ hội nào cho các "ngựa ô"
Một ngày trước đó, Feyenoord và Club Brugge đã tạo nên các cơn địa chấn khác. Họ có lẽ là những đội bóng hạnh phúc nhất với thể thức mới của UEFA.
Thứ hạng ở vòng bảng của Feyenoord là 19/36, còn của Club Brugge là 24/36 - đều nằm trong nhóm nửa dưới. Với phong độ như vậy, có lẽ cả hai đội sẽ bị loại từ vòng bảng theo thể thức cũ. Nhưng UEFA đã mở ra một cơ hội với thể thức play-off.
Nếu Alphonso Davies không ghi bàn cho Bayern Munich vào phút cuối, có lẽ Celtic đã khiến danh sách "ngựa ô" thêm kéo dài. Nhưng không hề gì, 3/16 đội vẫn là con số đủ nhiều để hứa hẹn cho những cơn địa chấn khác.
Đối thủ của Feyenoord và PSV ở vòng 16 đội sẽ là một trong hai đội Inter Milan hoặc Arsenal. Dù là đối thủ nào, đó cũng đều là những "ngọn núi" đầy khó khăn. Nhưng không hề gì, cơn hứng khởi mà Feyenoord và PSV tạo ra ở Champions League năm nay mang thương hiệu của bóng đá Hà Lan.
Trước khi loại AC Milan, Feyenoord từng cầm hòa Man City 3-3 và thắng Bayern Munich 3-0 ở giai đoạn vòng bảng. Còn PSV từng hòa PSG, thắng Liverpool, đè bẹp Girona. 2 đại diện của Hà Lan đã ghi nhiều bàn thắng hơn cả Arsenal, Inter Milan, Leverkusen và PSG trong cùng giai đoạn thi đấu đó.
Với Club Brugge, sự ngạc nhiên lại càng lớn. Họ sở hữu lực lượng bị đánh giá kém nhất giai đoạn vòng play-off, và xếp thứ 27/36 đội về tổng giá trị đội hình (theo Transfermarkt). Nhưng giờ đây Club Brugge là đội đi tiếp, còn Man City - đội sở hữu lực lượng mạnh nhất giải đấu - đã bị loại.
Chờ các cặp đại chiến
18h hôm nay (21-2) sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League tại Nyon (Thụy Sĩ). Ngay từ sau giai đoạn vòng bảng, các đội bóng đã có thể định hình sơ bộ về nhánh đấu của mình, theo thể thức hạt giống (gần tương tự với môn quần vợt).
Cụ thể, Liverpool và Barca là 2 đội đứng đầu giai đoạn vòng bảng nên sẽ không thể chạm trán với nhau trước chung kết. Đối thủ của Liverpool/Barca là PSG/Benfica. Nếu Liverpool bốc phải lá thăm có tên PSG, Barca sẽ gặp Benfica và ngược lại.
Tương tự, cặp Arsenal/Inter Milan sẽ gặp cặp PSV/Feyenoord. Leverkusen/Atletico gặp Real Madrid/Bayern Munich, còn Lille/Aston Villa gặp Club Brugge/Dortmund.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận