![]() |
Cặp đôi Seo Yoo Kyung (Gong Hyo Jin) và Hyun Wook - (Lee Sun Gyun) |
Pasta - Hương vị tình yêu là sự tiếp nối thành công các bộ phim truyền hình có đề tài về ẩm thực do kênh truyền hình MBC sản xuất như Nàng Dea Jang Geum, Tôi là Kim Sam Soon và Cà phê Hoàng tử... Ý tưởng của bộ phim bắt nguồn từ phong cách ẩm thực Ý với món ăn đặc trưng pasta (tên gọi chung cho các món ăn được làm từ bột mì như nui, mì sợi...). Phim kể về cô gái Seo Yoo Kyung nuôi ước mơ cháy bỏng trở thành một bếp trưởng chuyên về các món ăn Ý. Để thực hiện ước mơ của mình, cô vào làm phụ bếp tại nhà hàng sang trọng La Sfera. Nhiệm vụ của Seo Yoo Kyung là rửa bát đĩa, chảo, thớt, nấu ăn cho các đầu bếp khác và đảm đương các công việc không tên như đổ rác, giặt giũ, sắp xếp sổ sách, mài dao...
Suốt mấy năm liền miệt mài làm việc, Yoo Kyung chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Với Yoo Kyung, một món ăn ngon là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có cái tài và cả cái tâm của người đầu bếp. Khi cơ hội được cầm chảo đến, Yoo Kyung lại "đụng độ” liên tục với gã bếp trưởng Choi Hyun Wook giỏi giang nhưng khó ưa bởi có quan điểm quái gở: "Nhà bếp không phải chỗ của phụ nữ".
Bên cạnh đó, Pasta - Hương vị tình yêu còn phản ánh không khí cạnh tranh trong nhà bếp căng thẳng không khác gì ngoài chiến trường. Mặt trận chính trong Pasta - Hương vị tình yêu là nhà bếp của nhà hàng La Sfera. Từ mối quan hệ giữa bếp trưởng Choi Hyun Wook và bếp phó Kim Suk Ho đến sự đối đầu gay gắt giữa "đội đầu bếp Ý" với "đội đầu bếp Hàn". Khán giả sẽ được chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị xung quanh hậu trường nhà bếp.
Những con người có xuất thân, điều kiện học vấn, cá tính khác nhau gặp gỡ và va chạm trong một môi trường đầy khắc nghiệt. Và tất cả họ, dù thế nào đi nữa, cũng phải vươn lên, đấu tranh cho tương lai của chính mình.
![]() |
Bốn diễn viên chính trong phim Pasta - Hương vị tình yêu: Gong Hyo Jin, cựu hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 Honey Lee, Lee Sun Gyun và Alex |
Đây là bộ phim truyền hình thứ ba của tác giả kịch bản Seo Sook Hyang. Lý giải tại sao lại chọn ẩm thực Ý làm đề tài, bà cho trang web http://dramabeans.com biết: "Để kể câu chuyện về ẩm thực, tôi đã đi một vòng quanh các nhà hàng Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Ý. Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện nhà hàng Ý giống như một chiến trường. Đó là nơi rất sôi nổi vì khi có khách hàng yêu cầu thì nhà bếp trở nên rất bận rộn và ồn ào với những tiếng hò hét".
Đánh giá về bộ phim, nữ tác giả được mệnh danh là "nhà biên kịch của những phim hay" cũng thừa nhận đây là một đề tài không dễ ăn khách bởi phim không khai thác theo kiểu thời thượng "lọ lem - hoàng tử" hay mối tình tay ba tay tư ướt át, mà chỉ là "một câu chuyện chân thật về hai người trong nhà bếp".
Đúng như những gì mà tác giả kịch bản Seo Sook Hyang dự đoán, Pasta - Hương vị tình yêu đã có những bước đi tuy chậm mà chắc. Khi phát sóng ở Hàn Quốc vào tháng 1, phim có sự khởi đầu rất bình thường, chỉ số rating chỉ đạt khoảng 12,2%. Nhưng sau ba tháng, bộ phim đã dần đánh bại các bộ phim bom tấn phát cùng thời điểm để vượt lên dẫn đầu.
Theo Công ty TNS Hàn Quốc, tập cuối cùng đạt đến con số 21,5%. Nhiều khán giả cho rằng sở dĩ Pasta - Hương vị tình yêu thành công bởi phim có một kết thúc có hậu và truyền tải một câu chuyện tình rất thực tế chứ không màu mè, nặng nề...
Góp phần vào thành công của bộ phim phải kể đến sự góp sức của nữ diễn viên "chân dài" Gong Hyo Jin trong vai Seo Yoo Kyung. Dù gương mặt không quá xinh đẹp nhưng sở hữu chiều cao lý tưởng 1,75m và phong cách biểu diễn trẻ trung phá cách, Gong Hyo Jin là một người mẫu sáng giá trong giới showbiz Hàn. Với vai trò là diễn viên, Gong Hyo Jin gặt hái được những thành công nhất định bởi cô đã chọn cho mình một lối diễn xuất thông minh. Trong khi khán giả nhàm chán với hình ảnh của những nhân vật nữ ngoan hiền, tốt bụng tràn ngập trên phim truyền hình Hàn, thì trong các phim như Snowman, Hello my teacher, Thank you..., Gong Hyo Jin nổi bật với những vai phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn. Đặc biệt bộ phim Sang Doo, Lets go to school khi cô đóng cùng ca sĩ Bi (Rain) đã tạo nên một cơn sốt hâm mộ giới trẻ. Cô hai lần được trao giải thưởng tại Liên hoan phim Baeksang. |
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận