20/06/2022 09:45 GMT+7

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Chillies 'đốt' khán giả bằng rock

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Tối 19-6, cơn mưa nặng hạt tại TP.HCM không đủ cản bước 3.000 khán giả đến với đêm nhạc 'Những thành phố mơ màng' tại nhà thi đấu Nguyễn Du, có lẽ vì họ đã chờ đợi chương trình này suốt gần 2 năm.

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Chillies đốt khán giả bằng rock - Ảnh 1.

Sân khấu của "Những thành phố mơ màng" - Ảnh: Ban tổ chức

Đêm nhạc mở đầu với sự xuất hiện của 7uppercuts, Nei, Changg, Lemese, Marzuz. Đây đều là những "ngôi sao phòng ngủ" mới thuộc dòng indie gây chú ý thời gian gần đây. Các bạn gen Z này có một điểm chung là tính “đa nhiệm”, không chỉ biết hát mà còn có thể chơi nhạc cụ và tự hòa âm phối khí cho các ca khúc của mình.

Họ có nhiều ca khúc mang đến làn gió tươi mới của thế hệ gen Z như Lỡ say bye là bye, Và thế giới đã mất đi một người cô đơn, Yêu lâu có chán không, 3 phút…

Từ phòng riêng tới một sân khấu ca nhạc quy mô hàng nghìn khán giả là hành trình họ phá vỡ được giới hạn của mình để bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chillies biểu diễn Mascara - Video: TIẾN VŨ

Đến bây giờ sau khi vượt qua được quãng đường đầu tiên đầy khó khăn, các bạn trẻ ấy đều thầm cảm ơn bản thân của quá khứ vì đã cho phép mình được là chính mình để “đi theo tiếng gọi con tim”.

Dù có những bản hit đáng kể nhưng sau 2 năm sân khấu vắng lặng, Những thành phố mơ màng là một đêm nhạc hiếm hoi có quy mô lớn mà họ có cơ hội được trải nghiệm trình diễn. Thậm chí với Changg, Nei, Lemese - đây còn là lần đầu tiên các cô gái biểu diễn trên sân khấu lớn.

Tuy vậy, có lẽ vì số hit chưa nhiều và còn hạn chế trong giọng hát live, các tiết mục của những nghệ sĩ này chưa làm khán giả thỏa mãn.

Phải đến khi Ngọt xuất hiện để mở đầu phần 2 cùng với Cá Hồi Hoang, Chillies, đêm nhạc mới thực sự bắt đầu. Nếu ở miền Bắc có Ngọt thì miền Nam có Cá Hồi Hoang, Chillies, đó là 3 ban nhạc tiêu biểu nhất của cộng đồng indie những năm qua.

5AM của Cá Hồi Hoang - Video: TIẾN VŨ

Chiếm một nửa thời gian trong 3 tiếng của chương trình với khoảng 15 ca khúc, họ đã cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc khó quên trong đêm nhạc, “đốt” khán giả của mình bằng những nhạc cụ quen thuộc như trống, guitar điện, keyboard.

Ngọt bắt đầu xuất hiện với vòng hợp âm quen thuộc của Cho tôi theo với - ca khúc "thương hiệu" của nhóm ngay từ những ngày đầu chạm ngõ âm nhạc. Kế đó là loạt bài khác như Mấy khi, Đốt, Lần cuối…

Cá Hồi Hoang tiếp nối tinh thần rock-alternative ấy qua Điền vào ô trống, 5AM, Cuộc gọi nhỡ, Tầng thượng 102, Đến bao giờ… Những ca khúc mang nỗi buồn hoang hoải của giới trẻ thành thị chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên.

Chillies là cái tên khép lại chương trình với Em đừng khóc, Mộng du, Mascara, Vùng ký ức, Qua khung cửa sổ, Và thế là hết, Nếu ngày mai không đến… Chọn pop rock làm dấu son trong sự nghiệp, Chillies đã vươn mình mạnh mẽ khỏi dòng nhạc indie để chinh phục số đông khán giả đại chúng.

Khán giả đồng ca 'Lần cuối' cùng Ngọt - Video: TIẾN VŨ

Cũng như Ngọt hay Cá Hồi Hoang, Chillies chọn để âm nhạc của mình trở thành người bạn của những người trẻ đô thị cô đơn. Họ hát về nỗi buồn trong tâm thế bình thản đón nhận. Dễ thấy tư duy âm nhạc của cả ba ban nhạc không quá giống các bạn trẻ gen Z, nhưng cũng không bị già dặn so với những thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Một điểm nhấn không thể trộn lẫn của đêm nhạc còn là sự nồng nhiệt của khán giả. Đã có những khoảnh khắc Những thành phố mơ màng như thể trở thành “thánh đường” của những trái tim tuổi trẻ dành tình yêu cho nhạc indie.

Bài nào càng phổ biến, họ hát càng to và “quẩy” càng sung. Có người còn bỏ khu vực ghế ngồi xin gia nhập vào biển người cực sung bên dưới để cùng hòa mình vào thứ âm nhạc đã trở thành một phần tuổi trẻ của mình.

“Mình đã đợi đêm nhạc này gần 2 năm rồi. Đêm nay mình cùng nhóm bạn từ Đồng Nai bắt xe lên đây và tụi mình đã khoác vai nhau hát muốn khan cả giọng. Cảm giác được sống trong bầu không khí với hàng nghìn “tín đồ” của nhạc indie, thực sự rất đáng nhớ” - Minh Anh, một khán giả có mặt tại đêm nhạc, chia sẻ.

Âm nhạc của Gen Z - nguồn lực đẩy làn sóng RnB dâng cao Âm nhạc của Gen Z - nguồn lực đẩy làn sóng RnB dâng cao

TTO - So với thế hệ trước, âm nhạc của các bạn trẻ Gen Z đa dạng, phong phú và tự do hơn. Một số cái tên còn sở hữu nhiều sáng tác tiếng Anh và đi kèm khả năng 'full-package' - tự hát, sáng tác và sản xuất nhạc - nên dấu ấn cá nhân đậm nét hơn.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên