![]() |
SV2: Vậy mày nên đưa nó đến các nhà động vật học kiểm tra lại xem, coi chừng sau này nó khùng như con trùn ăn khoai sùng “xịt” trong mùng mày đó.
Thích “dai”
Đến bữa ăn, vợ nhăn nhó:
- Trời đất, sao món gì ông nấu cũng dai thế này? chân giò nhai muốn gãy răng, rau muống luộc chưa chín, thịt bò gân chưa hầm kỹ… Món dưa muối dai cũng muốn chết luôn!
Chồng thủng thẳng:
- Ai bảo bà đêm nào cũng bảo tôi là bà thích dai, chứ “bở” là khó chịu lắm!
Đảm bảo
- Cái nón bảo hiểm này giá bao nhiêu?
- 25.000 đồng.
- Trời! Rẻ vậy, nhưng chất lượng có
đảm bảo không?
- Chất lượng thì tôi không nói, nhưng
đảm bảo với ông là đội vào... công an không bắt!
- ???
BẢO THY (BR-VT)
Đường dây nóng
Có nhiều số điện thoại đường dây nóng tui gọi hoài cũng không liên lạc được nhân viên trực ông à! Vậy mà họ gọi là nóng, nóng ở chỗ nào?
- Thì đó! Ông gọi mãi không được nên phát bực, phát nóng trong lòng. Do đó mới có tên gọi là đường dây “nóng”!
NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)
Trái ngược
Hai anh công nhân trò chuyện:
- Tớ thấy gương mặt của các thành viên trong đoàn thanh tra lúc đến và sắp rời công ty ta trái ngược hoàn toàn...
- Trái ngược thế nào?
- Lúc đến gương mặt của họ trông lạnh như tiền, nhưng khi sắp rời công ty ta trông gương mặt của ai cũng rất là đôn hậu...
PHAN VĂN CƯỜNG (CLB Cười Quảng - Đà)
Tân... cổ
Một người bảo bạn là chủ công trình Z:
- Này, tôi thấy công trình ông làm vừa tân vừa cổ, nửa dưới thì cổ đến ngàn năm, còn nửa trên thì tân quá xá!
- Tại sao vậy?
- Thì phần trên mới có vốn xây dựng tiếp, còn phần dưới xây cả chục năm rồi.
VŨ ĐÌNH THI (Lạng Sơn)
Lý do!
Tí hỏi Tèo:
- Vì sao đội tuyển quốc gia của ta cứ mãi tìm huấn luyện viên ngoại mà không dùng HLV nội?
- Thế cũng hỏi. Thứ nhất, do bất đồng ngôn ngữ nên họ không biết cổ động viên chửi thề, chửi tục! Thứ hai, HLV ngoại cũng không biết đường cãi LĐBĐ khi có tranh chấp, bất đồng.
- À! Hèn gì mà HLV ngoại làm việc một thời gian, biết tiếng Việt chút ít là... ra đi!
Đ.V.THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
Tại ông trời
- Ông trời là đấng tối cao, đáng lẽ phải uy nghiêm sáng suốt, vậy mà lại mắc nhiều lỗi quá, cậu nhỉ.
- Sao cậu lại nói thế?
- Thì chẳng đúng thế sao. Bao nhiêu tội người ta đều đổ tại ông trời. Vừa rồi có con đường rất to ở thủ đô bị gãy toác, người ta điều tra sơ sơ rồi kết luận là tại… ông trời đấy thôi.
ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận