- Thằng nào đấy?
Không có tiếng trả lời, bóng đen ấy thì cứ chầm chậm bước tới. Nó sợ hãi hỏi lớn tiếng hơn:
- Thằng nào đấy?
Im lặng. Nó đâm hoảng co giò định bỏ chạy. Tới lúc ấy cái bóng đen bất ngờ lên tiếng:
- Cụ không định làm con sợ. Có điều... con hỗn quá.
Lúc bấy giờ thằng Nam mới trấn tĩnh lại. Trước mặt nó là một cụ già, khuôn mặt cụ vô cùng phúc hậu.
- Cụ ơi, cụ làm con sợ quá. Sao con hỏi mà cụ không lên tiếng vậy?
Nam vừa hỏi xong thì cụ già bất ngờ cười lớn:
- Con thử nghĩ lại xem con hỏi ta điều gì và hỏi như thế nào?
Rồi không đợi Nam trả lời, cụ già ấy tiếp:
- Con hỏi ta là “Thằng nào đấy?”. “Thằng nào đấy?” cũng là một câu, “Ai đấy?” cũng là một câu. Hỏi “Ai đấy?” có phải hay hơn không? Con vẫn còn là một đứa trẻ. Vì thế con phải học cách nói năng sao cho lễ phép chứ.
Nói rồi cụ bỏ đi. Còn Nam bần thần...
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận