27/02/2011 11:13 GMT+7

Ngôi vương đổi chủ

NGỌC ĐIỆP (Theo AP, Eurosport, SI)
NGỌC ĐIỆP (Theo AP, Eurosport, SI)

TTO - Với việc giành quyền chơi trận chung kết Giải golf WGC Accenture Match Play đang diễn ra tại Arizona (Mỹ), golf thủ hạng 2 thế giới Martin Kaymer đã chính thức soán ngôi của Lee Westwood để trở thành ông vua mới trong làng golf thế giới, bất chấp khả năng có giành được chức vô địch tại giải hay không.

yztLbPDf.jpgPhóng to
Golf thủ Martin Kaymer, tân số 1 thế giới của làng golf -Ảnh: Getty

Tại giải lần này, những golf thủ hàng mạnh hiện nay như Lee Westwood (hạng 1 thế giới), Tiger Woods (3), Graeme McDowell (hạng 4 thế giới) đều không thi đấu thành công khi sớm bị loại khỏi giải. Tận dụng điều này, ngôi sao 26 tuổi người Đức đã có cú bứt phá mạnh mẽ.

Hôm qua (26-2), Kaymer xuất sắc đánh bại Bubba Watson trong trận bán kết để giành tấm vé vào tranh ngôi vô địch của giải gặp Luke Donald hôm nay (27-2). Trước đó, Kaymer cũng duy trì được phong độ ổn định khi không vấp phải sai lầm nào trước những rào cản “khó chịu” như Hunter Mahan (vòng 3), Miguel Angel Jimenez (tứ kết)…

Như vậy, Martin Kaymer đã trở thành golf thủ người Đức thứ hai giành được vị trí số 1 thế giới, sau Bernhard Langer, đồng thời là tay golf tuổi đời trẻ thứ hai thực hiện thành công chiến tích này kể từ khi bảng xếp hạng golf bắt đầu được tính vào năm 1986. Tiger Woods hiện là tay golf trẻ tuổi nhất từng giữ vị trí số 1 thế giới khi giành được vị trí này năm 1997, lúc đó ngôi sao người Mỹ 21 tuổi. Tuy nhiên, cựu số 1 thế giới nhiều khả năng sẽ bị đánh bật khỏi top 3 sau khi sớm rời giải ngay từ vòng 1.

Trong hai năm thi đấu vừa qua, Kaymer liên tục để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ khi giành được bảy danh hiệu, nổi bật có chức vô địch Giải PGA Championship 2010 - một trong bốn danh hiệu “major” danh giá trong thi đấu golf. Ngược lại, Lee Westwood dù tạo được tiếng vang lớn khi soán ngôi của Tiger Woods hồi tháng 11 năm ngoái những chưa giành được danh hiệu “major” nào trong sự nghiệp.

Chia sẻ trước báo chí, tân vương của làng golf thế giới khá khiêm tốn cho biết: “Phải mất đến năm năm tôi mới có thể giành được vị trí số 1 thế giới. Với tôi, gia đình và những cộng sự làm việc chung với nhau, đây là một chiến tích vĩ đại. Tôi không nghĩ nhiều đến việc giành được thứ hạng cao nhất, bởi tôi tin mình sẽ làm được điều này trong vài tuần tới. Suy nghĩ duy nhất trong tâm trí tôi là giành được càng nhiều chiến thắng càng tốt, đó mới là điều quan trọng”.

NGỌC ĐIỆP (Theo AP, Eurosport, SI)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên