Phóng to |
| Ảnh: flickr |
Những giờ ra chơi hay nghỉ giải lao giữa các tiết học, đứng ở hành lang của tầng 2 nhìn ra cầu Trường Tiền soi bóng dòng sông Hương xanh biếc, những lúc như thế tôi thấy Huế đẹp lạ kỳ trong ánh hoàng hôn chiều chầm chậm buông.
Một vẻ đẹp “rất Huế” mà chỉ một lần chiêm ngưỡng đã khiến lòng ta mê đắm. Không biết vì lãng mạn quá hay không mà tôi đã đặt tên cho hai tòa nhà G, D được thiết kế theo hình chữ Y kia là hai “nàng Y kiều diễm”.
Cũng phải thôi, chính thầy Trần Xuân An từng nói: “Ai học Trường đại học Sư phạm Huế mà không biết đến hai tòa nhà chữ Y thì không phải là sinh viên của trường”. Có lẽ điều này đúng, bởi ngoài những dãy nhà H, I, khu hiệu bộ, thư viện, sân bóng, giảng đường 1... thì hai “nàng Y kiều diễm” là giảng đường chính nằm ở vị trí trung tâm, là biểu tượng đã gắn với những ngày trường mới thành lập và đặc biệt nó được thiết kế rất đẹp theo đồ án của kiến trúc sư tài hoa Ngô Viết Thụ, tác giả của dinh Độc Lập, Viện Hạt nhân Đà Lạt...
Phải một lần đứng trên tầng cao khách sạn Morin hay Hoàng Đế chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai “nàng Y kiều diễm” và toàn bộ khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Huế bạn mới thấy hết được sự thơ mộng và quyến rũ của nó.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày mới nhập học, đứng trước ngôi trường mà bấy lâu mình mơ ước, cái cảm giác ngỡ ngàng pha chút rụt rè của cậu tân sinh viên làng quê lần đầu lên thành phố cứ xốn xang làm sao. Hai bàn chân cứ bị chôn chặt như tượng không thể nào bước được vì sự vui sướng dâng trào.
Thế rồi chỉ sau những ngày đầu lên lớp, những buổi giao lưu giới thiệu tên, quê quán, tay bắt mặt mừng tại công viên 23-8 (công viên Lê Lợi) trước mặt trường, hay những buổi mấy cậu con trai giao lưu đá bóng trên sân vận động của trường trong tiếng hò reo, cổ vũ náo nhiệt của các bạn nữ thì mọi thứ đã trở nên rất thân quen, gần gũi.
Có lẽ cuộc sống xa nhà đã đưa những cô cậu sinh viên như chúng tôi đồng cảm và thân thiết nhau hơn? Tất cả dưới mái Trường ĐH Sư phạm Huế thân yêu đều nhẹ nhàng, thân thiện và tràn ngập yêu thương như hình ảnh bác gái giữ xe tuổi đã ngoài 60 mà trên khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên những nụ cười rạng rỡ, nhiều khi còn hào phóng cho chúng tôi những chiếc áo mưa tiện lợi khi đã tan trường lâu rồi mà những cơn mưa Huế cứ mải miết không chịu ngưng, khi trong túi chúng tôi không còn đồng bạc nào. Ôi! Bao nhiêu điều đẹp thế mà cũng chỉ thoắt một cái thôi bốn năm học đã đi qua.
Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu, thời sinh viên của chúng tôi khép lại với bao kỷ niệm. Ngày chia tay, mấy thằng con trai chúng tôi ôm nhau khóc sướt mướt như trẻ con. Những giọt nước mắt của sự tiếc nuối!
Bao nhiêu thế hệ đã ra trường, đã trở thành những người đưa đò miệt mài trên những dòng sông tri thức, bao nhiêu người vẫn trở về thăm lại mái trường xưa của một thời yêu dấu sau bao ngày xa cách với bao niềm trân trọng, tin yêu. Trong ký ức của chúng tôi, mái trường sẽ là những trang viết đẹp nhất trong mỗi đời người, để từ đó mà vững tâm và nhiệt huyết hơn trên con đường mình đã chọn, đam mê cống hiến mà không bao giờ khoa trương, đòi hỏi. Giống như những cây phượng già trước sân trường vẫn bao mùa âm thầm thay lá cho những mùa hoa cháy đỏ những khoảng trời!
Trường sắp bước sang tuổi 55, mái trường đã hằn vết thời gian nhưng dáng dấp thì vẫn còn tươi nguyên và tràn đầy nhựa sống. Phải một lần áp mặt vào tường rêu, hít những ẩm mốc của vôi vữa và lắng nghe những tiếng thở của gạch đá bên trong bạn mới cảm nhận hết được điều đó! Không biết đến ngày kỷ niệm, bọn bạn có về thăm trường như đã hẹn ước không! Chắc chắn lúc gặp nhau sẽ vui lắm đây!...
Bao nhiêu câu hỏi và những hình ảnh tưởng tượng cứ hiện về dồn dập. Cho dù thế nào đi nữa thì tôi tin các bạn sẽ sống thật tốt, và sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm của ngày xưa bên mái trường yêu dấu, để mỗi khi có ai đó hỏi đến thời sinh viên tươi đẹp, chúng ta có thể tự hào mà nói rằng: “Tôi đã từng là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế!”. Phải không các bạn?...
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận