14/11/2022 04:20 GMT+7

Ngôi sao 18 tuổi ghi bàn phút 90+3 giúp Manchester United giành 3 điểm

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Rạng sáng 14-11, tiền vệ 18 tuổi Alejandro Garnacho đã ghi bàn thắng khá đẹp mắt ở phút 90+3 giúp Manchester United (M.U) đánh bại Fulham 2-1 trên sân khách Craven Cottage ở vòng 15 Premier League.

Ngôi sao 18 tuổi ghi bàn phút 90+3 giúp Manchester United giành 3 điểm - Ảnh 1.

Cầu thủ Manchester United ăn mừng sau khi Garnacho ghi "bàn thắng vàng" ở phút 90+3 - Ảnh: Reuters

Được đá trên sân nhà, Fulham đã nhập cuộc rất quyết tâm khi chủ động dâng cao, chơi tấn công từ đầu trận. Ở phút thứ 4, họ đã tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi tiền đạo Vinicius tung cú sút nguy hiểm trong vòng cấm buộc thủ môn David De Gea phải dùng chân phá bóng. 

Đúng 10 phút sau, M.U có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Christian Eriksen. Từ một tình huống phản công nhanh, Bruno Fernandes đã có pha chuyền bóng như đặt để Eriksen đệm bóng vào lưới trống ghi bàn thắng cho M.U. 

Ngôi sao 18 tuổi ghi bàn phút 90+3 giúp Manchester United giành 3 điểm - Ảnh 2.

Christian Eriksen với pha đệm bóng ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: Reuters

Bàn thắng của M.U đã khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn, Fulham đẩy nhanh tốc độ tấn công để tìm bàn gỡ và họ đã làm được điều đó ở phút 61. 

Cũng từ một pha phản công, Tom Cairney đã căng ngang chuẩn xác để Daniel James (vừa vào sân thay người phút 59) đệm bóng cận thành ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. 

Những phút còn lại, hai đội đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được. Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây thì tiền vệ 18 tuổi Alejandro Garnacho đã xuất hiện như "cứu tinh" cho M.U. 

Ngôi sao 18 tuổi ghi bàn phút 90+3 giúp Manchester United giành 3 điểm - Ảnh 3.

Garnacho dứt điểm khéo léo hạ gục thủ môn Bernd Leno, mang về 3 điểm cho M.U - Ảnh: Reuters

Alejandro Garnacho có pha phối hợp rất tốt với Eriksen và ngôi sao 18 tuổi này lao vào vòng cấm của đối thủ "như một cơn gió" để khéo léo dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Bernd Leno (Fulham), mang về 3 điểm quý giá cho "Quỷ đỏ". 

Chiến thắng này giúp M.U tạm vươn lên xếp thứ năm với 26 điểm. Còn Fulham xếp thứ chín với 19 điểm. 

M.U không còn là M.U không còn là 'FC tình thương'

TTO - Vẫn còn quá sớm để nói về sự hồi sinh của Manchester United, nhưng đến thời điểm này, có thể khẳng định "Quỷ đỏ" đã trở về với cuộc sống đầy tính kỷ luật như thời Sir Alex Ferguson.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên