
Valencia được dự đoán sẽ có tương lai rực rỡ - Ảnh: CF
Theo tờ The Sun (Anh), chiếc xe chở Valencia đã bị một xe bồn va chạm, dẫn đến cái chết đầy thương tâm của ngôi sao bóng đá. Anh qua đời ngay trước khi hiện thực hóa giấc mơ bóng đá.
Valencia được biết đến là một tài năng triển vọng của CLB Academia Alemana Popayán (AAFP).
Vào tháng 2 vừa qua, anh gây ấn tượng mạnh tại giải Bulls Cup lứa tuổi U16 và từ đó lọt vào tầm ngắm của nhiều tuyển trạch viên quốc tế.
Truyền thông Colombia cho biết Valencia đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục sang Mỹ để gia nhập New York Red Bulls, một trong những CLB nổi bật của Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Tại đó, Valencia hứa hẹn sẽ được so tài với thần tượng Lionel Messi.
“Chỉ còn vài ngày nữa Valencia sẽ bay sang New York để hiện thực hóa giấc mơ, nhưng mọi thứ đã kết thúc quá đột ngột", tờ Needtoknow (Anh) viết.
Không chỉ vậy, Valencia cũng đã được triệu tập sơ bộ vào đội tuyển U17 Colombia nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U17 Nam Mỹ năm 2026.
Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ sinh năm 2009. Tờ Latestly nhận định: “Colombia vừa mất đi một tài năng sáng giá, người mà giới chuyên môn tin rằng có thể tiến rất xa trong tương lai”.
Trong thông báo chính thức, CLB AAFP bày tỏ sự đau buồn sâu sắc: “Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ Valencia, không chỉ bởi tài năng mà còn vì tinh thần cống hiến và nghị lực vượt trội. Tập thể đội bóng xin chia sẻ nỗi đau cùng gia đình em trong thời khắc vô cùng khó khăn này”.
Sự ra đi của Valencia gây chấn động không chỉ với bóng đá Colombia mà còn để lại tiếc nuối trong lòng người hâm mộ quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận