05/01/2013 06:11 GMT+7

Ngôi nhà ước mơ

NGUYỄN THỊ THU HÀ (Lớp 12/5, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ, Quảng Nam) 
NGUYỄN THỊ THU HÀ (Lớp 12/5, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ, Quảng Nam) 

AT - Trong giấc mơ con luôn mong về một ngôi nhà cổ tích. Nơi đó bên khung cửa sổ trắng có những đóa hoa hồng đỏ nở rộ trong ánh bình minh. Bãi cỏ xanh trải quanh hồ trước ngõ và chiếc chuông cửa hình một cô bé dễ thương. Nơi đó, mùa đông tuyết phủ dày trên mái nhà, gia đình ta quây quần bên lò sưởi, ấm áp và rộn rã tiếng cười đùa yêu thương...

Rời xa giấc mơ cổ tích ấy, trở về với cuộc sống đời thường, với ngôi nhà nhỏ bé nghèo nàn hiện tại, con vẫn hi vọng, vẫn tin rằng một ngày “tuyết” sẽ rơi trong cái “nắng cười” giữa mùa xuân tươi đẹp.

N66CDKQk.jpgPhóng to
Tranh: hoshinavi

Với con, tất cả đều là mùa xuân khi được ở cạnh ba. Hơi thở của con với ba chưa bao giờ lỗi nhịp và hình như giấc mơ con cũng là giấc mơ của riêng ba. Những cái vắt tay lên trán mỗi đêm khuya, làn da sạm đi vì nắng công trường đổ lửa chính là dấu hiệu ba đã thấu hiểu và lắng nghe giấc mơ con gái.

Và dù nắng hay mưa, mỗi lần đi học về, con lại thấy ba một mình bên đống gạch, ximăng. “Bởi ngân sách nhà mình hạn hẹp đâu đủ để mướn người ta làm.Nhưng cái quan trọng là ba muốn tự tay xây ngôi nhà này cho con”. Ba đã nói thế và khi ấy con thấy nắng vàng dịu nhẹ tỏa muôn nơi. Nhìn ba đứng trên nóc nhà để lợp ngói, trên những tấm ván gỗ để quét vôi mà con thấy sợ và thương ba nhiều.Thiết nghĩ người ta sẽ trở nên dũng cảm và bản lĩnh khi đứng trên một độ cao ở tuổi 50 như ba là vì điều gì? Nếu không có điểm tựa của tình thương dành cho những người thân yêu.

Giờ đây con vui và tự hào khoe với các bạn con rằng căn phòng nhỏ nhắn, xinh xắn và cái giường đặc biệt này là do chính tay ba làm. Căn phòng mà ba đã đổ mồ hôi, góp nhiều yêu thương nhất. Có đêm ba phải chong đèn để xây tường nhưng vì tường cao và trời lạnh nên bị ngã. Và lúc ấy, khi nhìn những viên gạch ngổn ngang dưới bàn chân lạnh buốt, mắt con đỏ hoe vì ba vẫn tiếp tục xây. Cuối học kỳ một con nhận được học bổng. Ba đã dùng nó để lát gạch hoa cho căn phòng của con, những viên gạch sáng rực như đóa hoa hồng nở rộ trong giấc mơ ngày nào. Ba biết không, con đã từng xấu hổ với các bạn con vì ngôi nhà tồi tàn của gia đình mình và bây giờ con tự xấu hổ cho chính mình vì những suy nghĩ khờ dại đó. Con đã sai bởi chẳng có ngôi nhà nào đẹp đẽ nếu những con người trong ngôi nhà đó chỉ biết sống cho riêng mình, phải không ba?

Q4lkKxVS.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ THU HÀ (Lớp 12/5, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ, Quảng Nam) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất