![]() |
Poster phim Ngôi nhà hạnh phúc 2 |
Cũng được chuyển thể từ tập truyện tranh nổi tiếng của nhà văn Won Soo Yeon, nhưng câu chuyện của Ngôi nhà hạnh phúc 2 có khác so với phần 1. Phim xoay quanh mối quan hệ tay ba hài hước và lãng mạn giữa nữ võ sư dạy Hapkido Jang Man Ok - người tạo phong cách thời trang của nhóm nhạc thần tượng hàng đầu nổi tiếng khắp châu Á Take One - với hai thành viên là Lee Tae Ik, một anh chàng cầu toàn và Won Kang Hwi điển trai, thân thiện và có khiếu hài hước.
Sinh ra trong một gia đình sở hữu công ty xây dựng hàng đầu ở Hàn Quốc, từ nhỏ Tae Ik lớn lên trong sự sung túc. Tuy nhiên sau khi công ty của gia đình bị vỡ nợ, ngôi nhà hạnh phúc do chính cha anh thiết kế đã bị bán. Không đành lòng, Tae Ik luôn nỗ lực làm việc, kiếm thật nhiều tiền để mua lại ngôi nhà. Còn nàng Jang Man Ok đang đau khổ đứng trước hai sự lựa chọn: một là trở thành nữ võ sư theo mong đợi của ông hay trở thành nhà thiết kế theo tiếng gọi của con tim. Tình cờ trở thành người tạo phong cách cho nhóm nhạc thần tượng Take One, cô luôn phải khóc vì anh chàng khó tính Tae Ik khi anh chàng này luôn tìm ra những điểm yếu của cô. Nhưng bù lại, Kang Hwi lại mang đến cho cô nụ cười bởi sự chu đáo và hài hước. Cũng giống như ở phần 1, tình tiết hôn nhân giả của hai nhân vật chính cũng được khai thác khá thú vị. Vì Kang Hwi và Tae Ik dính phải tin đồn là đồng tính nên theo sự sắp xếp của CEO LJ, giám đốc công ty quản lý Tae Ik, Man Ok được đề nghị kết hôn với Tae Ik để đập tan tin đồn. Nếu Man Ok đồng ý ký hợp đồng hôn nhân trong ba tháng, công ty sẽ xóa hết toàn bộ số nợ của cô với công ty. Trước tin động trời này, hàng ngàn người hâm mộ của Tae Ik đã đến nhà Man Ok phản đối. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, Tae Ik đã mang Man Ok đến căn nhà của mình để sống cùng anh. Và thế là xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười...
Ngay từ khi khởi động dự án, Ngôi nhà hạnh phúc phần 2 đã được chú ý bởi bộ phim được đầu tư khá công phu, tốn kém với sự hợp tác từ ba công ty của ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.
Hóa thân vào các vai diễn là những diễn viên trẻ, đẹp và đang là thần tượng của giới trẻ Hàn. Cụ thể như Park Ki Woong (vai Kang Won Hwi) là một người mẫu kiêm diễn viên đang lên của Hàn Quốc. Sau khi hoàn tất vai diễn, Park Ki Woong quyết định lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc với việc phát hành album gồm ba ca khúc. Nhiều người cho rằng đây là sản phẩm ăn theo của Ngôi nhà hạnh phúc bởi Park Ki Woong nhận được sự yêu mến của khán giả qua những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu trong phim. Nữ diễn viên Hwang Jung Eum (vai Jang Man Ok) không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình VN. Cô xuất hiện trong khá nhiều phim như Phía đông vườn địa đàng, Gia đình là số 1, và đặc biệt là người em gái tội nghiệp trong phim Cuộc đời lớn. Vốn xuất thân là ca sĩ nhưng Hwang Jung Eum ngày càng nổi tiếng trong lĩnh vực phim ảnh và cũng là một nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc. Còn anh chàng No Min Woo (vai Lee Tae Ik) không chỉ sở hữu vẻ đẹp trai mà còn là một tay trống tuyệt vời, chơi giỏi guitar và piano... No Min Woo từng cho biết là một ca sĩ nên anh không bị bỡ ngỡ với những cảnh quay biểu diễn nhưng vừa hát vừa biểu diễn trên sân khấu đã khiến cho anh toát mồ hôi và đó là một thử thách khó trong quá trình hóa thân vào vai diễn.
Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận