06/01/2013 03:55 GMT+7

Ngôi làng hạnh phúc

HÀ AN (Theo Sélection)
HÀ AN (Theo Sélection)

TT - Việc chứng kiến nhiều trẻ em bất hạnh ở Nga đã thắp lửa cho Dimitri Morozov, 52 tuổi, có đủ quyết tâm xây dựng ngôi làng Kitej bằng tất cả tình yêu thương.

Những đứa trẻ mồ côi và lạc lối đã tìm thấy chốn yên bình hạnh phúc với những gì mà Dimitri mang lại để từ đó chúng có thể tự tin bước vào đời.

HpgvYfTk.jpgPhóng to

Dimitri (hàng trên, ở giữa) cùng các em mồ côi chụp ảnh trước ngôi làng Kitej - Ảnh: Reader’s Digest

Chính tại ngôi làng này các em nhỏ bất hạnh có thể vực dậy, vượt qua mọi khó khăn và thay đổi cuộc sống của mình. Dimitri đã dạy các em tự ý thức về cách sống cũng như thái độ cư xử lễ phép. Tất cả các em trong ngôi làng đều sống trong sự yêu thương, đùm bọc của người lớn, những người mà chúng xem như cha mẹ ruột của mình. Họ giống như một gia đình gồm đủ thành viên sống trong bình đẳng. Từ những đứa trẻ bị tổn thương về mặt tình cảm thì giờ đây chúng trở thành những con người được giáo dục đàng hoàng và rất năng động.

Chính thức khánh thành từ năm 2000, ngôi làng Kitej là nơi nương tựa của rất nhiều trẻ mồ côi người Nga và chắp cánh ước mơ cho chúng bay xa hơn. Đã có nhiều em rời khỏi làng để sống và làm việc với những kiến thức bổ ích mà Dimitri truyền đạt.

Cộng đồng nhỏ bé ấy bao gồm 18 ngôi nhà, một trường học, một nhà thờ và một trang trại. Dimitri đã nhận được sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên có tấm lòng nhân ái. Họ làm việc ở đây để trở thành cha mẹ, thầy cô và chuyên viên tư vấn tâm lý để đáp ứng tất cả nhu cầu của các trẻ bị tổn thương tinh thần. Ở Kitej, người lớn không bắt buộc trẻ nhỏ phải khuất phục mà chỉ thuyết phục chúng tự đứng lên và góp nhặt kiến thức.

Tại Kitej, trẻ được quyền học những gì chúng yêu thích như âm nhạc, diễn kịch, vẽ hoặc trò chơi... Chúng được các tình nguyện viên theo dõi và ghi nhận sự tiến bộ qua từng ngày. Thành quả có được là nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ từ phía người lớn và con trẻ. Từ những đứa trẻ ù lì, cứng đầu, ngu ngốc thì giờ đây chúng tự tin hơn và trở thành những người hướng dẫn cho đàn em.

Ví dụ như Maxime, 10 tuổi, đầy nghị lực đến nỗi quên luôn cả quá khứ đau buồn. Maxime phải đi ăn xin để kiếm miếng ăn qua ngày. Khi lên 4 tuổi, cậu bị bắt đi làm việc, bị đánh đập mà chẳng ai đoái hoài. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống của Maxime có lẽ chỉ là bóng tối nếu như không được Dimitri Morozov đưa đến sống trong làng Kitej.

Không phải như những đứa trẻ bất hạnh mà Dimitri cưu mang, ngược lại ông muốn thoát khỏi sự đùm bọc của cha mẹ bằng cách tự đi du lịch sang Ấn Độ khi còn khá trẻ. Tại đây, ông tiếp tục con đường học vấn để lấy bằng tiến sĩ. Và sau hơn 10 năm Dimitri mới tìm ra câu trả lời cho hạnh phúc của mình là giúp đỡ trẻ em bất hạnh. Chính vì vậy mà Dimitri bắt đầu dự án xây ngôi làng với muôn vàn khó khăn cần phải vượt qua. Tuy nhiên với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng với sự nhiệt tình của các tình nguyện viên khác, cuối cùng ước mơ của ông cũng trở thành hiện thực.

Ngày nay, chính quyền Nga đã giúp sức cho ngôi làng Kitej bằng cách trả lương cho những người hướng dẫn, gửi một khoản tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho các gia đình và tiếp tục kêu gọi việc nhận con nuôi. Dimitri chia sẻ rằng chỉ có tình yêu thương mới có thể vực dậy những trái tim mồ côi yếu ớt kia. “Cuộc sống này không dễ dàng cho bất cứ ai. Quan trọng là biết hoàn thành mọi thứ với sự thành công theo cách riêng của mình”.

HÀ AN (Theo Sélection)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất