Phóng to |
Sau khi chạy mất dép khỏi sân bóng đá vì chứng kiến những màn đá bóng như đánh lộn, chửi mắng nhau như kẻ thù của các cầu thủ, Nam Tào và Bắc Đẩu bèn dừng chân ở một ngôi nhà thật lộng lẫy, máy lạnh thổi hơi mát còn hơn cả thiên đình.
Chưa kịp mở Skype để báo cáo cho Ngọc hoàng, cả hai đã được mấy anh bảo vệ của ngôi nhà lộng lẫy này nhiệt tình mời vào bên trong. Nam Tào và Bắc Đẩu được đưa đến một căn phòng rộng lớn, trang trí hoa hòe đẹp đẽ, trong ấy đã có rất đông người. Trên sân khấu, một ông béo tốt đang hùng hổ nói. Nhiệt độ căn phòng thì lạnh, nhưng xem ra cái vị đang nói thì rất nóng, mặt đỏ tía.
Hóa ra ở đây đang diễn ra một hội nghị, mấy anh bảo vệ lầm tưởng Nam Tào, Bắc Đẩu cũng là khách mời nên nhiệt tình đưa vào. Hai vị sứ giả của Ngọc Hoàng cũng im lặng ngồi coi người ta bàn gì, liệu có chi độc đáo thì “học tập” để về thay đổi cung cách tổ chức hội nghị trên Thiên đình. Cả hai cũng không quên kết nối wifi để Ngọc Hoàng theo dõi qua Skype.
Trên bục, người đàn ông đỏ mặt tía tai oang oang nói:
- Mấy ông làm không được thì nghỉ đi. Mấy ông chơi cái kiểu gì mà thuê người đi nghe lén điện thoại của chúng tôi? Tôi chẳng biết ai bầu các ông lên, vì vậy đề nghị mấy ông rút lui đi, chấm dứt ngay cái trò vừa đá bóng vừa thổi còi...
Một ông đầu hói có vẻ không nhịn nổi, đã xông lên nổ ngay một tràng vào mặt ông mặt đỏ:
- Ông nói mười điều thì sai hết tám. Ông là cái đồ phá đám. Ngày thành lập, ông cũng giơ tay đồng ý, sao bây giờ lại bảo là không ai bầu chúng tôi? Rồi ông bảo ai là người bỏ tiền đi thuê nghe lén điện thoại mấy ông?...
Ông mặt đỏ hùng hổ:
- Thì cái thằng cha đầu bạc bảo rằng đã thuê người để nghe lén đấy thôi...
Một ông đầu bạc ở dưới nhảy chồm chồm:
- Này này, tui đề nghị ông rút lại lời nói ấy nhé. Cái thằng cha đầu bạc lộng ngôn kia không có ở đây. Ở đời này không phải chỉ có một cha đầu bạc nhé, nói kiểu ấy là xúc phạm nhau đấy!
Ông mặt đỏ tía tai không vừa, chồm lên hét lớn:
- Kiểu này thì ông đếch thèm chơi nữa!
Ông đầu hói gân cổ:
- Không mợ chợ cũng đông. Vắng ông thì cũng chẳng chết thằng tây nào đâu nhé.
Ông mặt đỏ tía tai gầm lên:
- Đồ khủng bố, đồ thiếu nhân cách...
Nhiều ông nhao nhao:
- Ê, bảo ai thiếu nhân cách đấy?
Lúc ấy, lại có một ông tre trẻ, beo béo, bỗng dưng khóc ti tỉ. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì giữa khung cảnh nóng như hỏa diệm sơn, bỗng dưng lại có người khóc là sao? Ông tre trẻ, beo béo bảo:
- Mọi người mà không xử cho tui đàng hoàng là tui nghỉ chơi đấy. Tui bị chơi trò “hai đánh một không chột cũng què”...
Ở phía dưới lại có người nói vống lên:
- Rồi, lại một chú tính chuyện ăn vạ!
Ông tre trẻ, beo béo nổi nóng:
- Ai bảo tôi ăn vạ? Tôi thuê luật sư làm thật đấy.
Theo dõi qua Skype, Ngọc hoàng xây xẩm mặt mày vì khung cảnh không khác gì cái chợ trong căn phòng sang trọng. Ngài bảo Nam Tào với Bắc Đẩu:
- Thôi thôi, hai khanh làm ơn rời khỏi nơi ấy giùm ta. Nhưng trước khi rời, nhớ hỏi ở đó là hội nghị gì nhé?
Nam Tào khều một anh chàng đang vác chiếc máy quay phim to đùng, hỏi:
- Ông bạn, đây là hội nghị gì thế?
Anh chàng vác chiếc máy quay phim quắc mắt:
- Trên trời rơi xuống à? Không biết đây là hội nghị hấp dẫn nhất trong năm hay sao? chỉ nóng thua mấy màn lộ hàng của các em chân dài thôi đấy...
- Nhưng là hội nghị gì? - Bắc Đẩu hỏi.
Anh chàng vác máy gắt:
- Bóng đá chứ gì. Làm ơn biến đi chỗ khác cho người ta làm việc.
Trên Thiên đình, Ngọc Hoàng thốt lên “lại bóng đá!” rồi té xỉu!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận