- ...Sau đây đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội. Nếu đại biểu nào nhất trí với đề án bầu ban chấp hành niên khóa 2012 - 2013, đề nghị giơ tay biểu quyết...
Dưới hội trường, những cánh tay giơ lên.
Vị chủ toạ vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy đang cầm trên tay, đọc tiếp liền một lèo:
- Xin cảm ơn đại hội... Đại biểu nào không nhất trí đề nghị giơ tay. Không có ai. Đại biểu nào có ý kiến khác. Không có ai có ý kiến khác...
Vừa đọc đến đó thì dưới hàng ghế đại biểu có một người đứng lên nói to:
- Sao lại không có ai không nhất trí? Sao lại không có ai có ý kiến khác? Từ nãy giờ tôi đã giơ tay phản đối bản đề án và có ý kiến góp ý, sao ông không để ý mà lại nói là tất cả đại biểu đều nhất trí?
Vị chủ toạ lúng túng ra mặt, nói với giọng ấp úng:
- Thì tôi chỉ đọc những gì đã chuẩn bị sẵn trong bản thảo, không sai một dấu chấm, dấu phẩy, chứ đâu có lường trước một tình huống ngoài kịch bản như thế này.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận