- Thưa Ngọc Hoàng, hiện bên ngoài có một số Tiến sĩ là người nước Việt muốn vào bệ kiến.
Nghe tới người nước Việt, Ngọc Hoàng liền gật đầu:
- Cho vào.
Dẫn đầu đoàn người vào gặp Ngọc Hoàng là một vị áo vét, cà vạt, giầy Tây bụng thì vượt mặt, vòng đo cỡ 150, da mặt hồng hào tốt tướng, các vị khác cũng to béo chẳng khác gì chủ soái. Vị đại diện đoàn nói ngay:
- Chúng tôi được dân ở dưới trần phong cho là người trời vì chúng tôi đã ban hành nhiều văn bản “trên trời”.
Ngọc Hoàng ngạc nhiên:
- Các ngươi đã thay ta làm các văn bản trên trời ư? Đâu thử kể cho ta nghe.
- Chúng tôi tuy là người trần mắt thịt nhưng văn bản làm ra thì cứ như trên trời. Tôi kể vài văn bản như: Trứng gia cầm đem bán ở chợ phải có nguồn gốc. Con gà, con vịt thuộc giống nào, ở trại nào, nhà nào, đẻ ở đâu, vào lúc mấy giờ. Trứng có tinh trùng hay không. Phải dán tem kiểm dịch và chỉ được phép bán thời gian 8 tiếng kể khi trứng lọt lòng. Các em bé ngồi trên xe gắn máy thì phải đem theo giấy khai sinh để kiểm tra, đối chiếu...
Ngọc Hoàng ngắt lời:
- Thôi... sì-tốp. Ta nhường ghế cho các ngươi để các ngươi làm việc không phải mang tiếng làm việc ngoài biên chế.
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận