- Kệ ông. Tôi thì tẩy chay tàu hũ có thạch cao. Sợ ăn vào sẽ hóa tượng mất.
- Tôi không ăn ngô biến đổi gen vì tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe mà con người chưa lường hết được.
- Cái gì, biến đổi gen á? Tôi cũng lo khi ăn bắp biến đổi gen đây.
- Thôi đi cha nội. Bắp với ngô có gì khác nhau chứ?
- Thì ông ở Hà Nội kêu tào phớ, tôi sống ở Sài Gòn gọi tàu hũ có sao đâu.
- Rảnh rỗi nói chuyện bắp hay ngô cho vui chẳng chết con kiến nào. Chứ cái chuyện kêu sữa là sản phẩm dinh dưỡng thì không thế đâu nhé.
- Vụ này rõ rồi. Do ông chức năng vận dụng thông lệ quốc tế đưa vào cái tên sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung... để vẽ đường cho cả thị trường sữa ngoại chui lọt lỗ kim kiểm soát giá. Chỉ tội dân mình bị móc túi công khai. Thiệt hại lớn đấy.
- Mấy tay đại gia sữa cười thầm. Lắc một cái né được luật. Tha hồ đếm tiền.
- Tôi nghĩ mấy ông đại biểu Quốc hội cũng ấm ức. Giơ tay biểu quyết luật giá, quyết đưa sữa cho trẻ dưới 6 tuổi vào diện bình ổn giá. Vậy mà ý tốt lại không thành hiện thực chỉ vì cái tên ngô thành bắp.
- Hết rồi ông ơi. Có chỉ đạo rồi, sữa là sữa. Không né qua sàng lại nữa.
- Đơn giản thế sao. Phải quy rõ trách nhiệm ai vẽ đường cho hãng sữa né luật để đại biểu Quốc hội còn trả lời cử tri nữa chứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận