Anh đã đăng hình ảnh lên trang Facebook cá nhân với chia sẻ: “Con tôi còn nhỏ mà phải chịu đau đớn vì sự thiếu trách nhiệm của bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi”.
Theo lời anh Thể, ngày 21-5 vợ anh chuyển dạ nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi sinh mổ. Sau đó bé được nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt ở khoa nhi. Đến sáng 25-5 khoa nhi cho bé về với mẹ. Trưa cùng ngày, bệnh viện cho hai mẹ con về nhà.
“Tôi vẫn thấy đỏ đỏ ở lỗ tai bé, cứ tưởng máu sinh còn ở trong tai lan ra. Lo lắng nên tôi đưa con đến phòng mạch tư của bác sĩ Đỗ Thành Chung (bác sĩ khoa tai, mũi, họng Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi). Bác sĩ nói bé viêm tai giữa có mủ. Hôm 27-5, người nhà tôi tự nhiên thấy có gì loi nhoi trong lỗ tai bé, rọi đèn pin xem thấy giống con dòi, tôi lấy nhíp bắt ra được một con” - anh Thể kể.
Trao đổi về sự việc này, ông Nguyễn Tấn Phụ, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, xác nhận bé gái sơ sinh con của anh Phạm Duy Thể được chăm sóc trong lồng kính tại khoa nhi từ ngày 21 đến 25-5.
Tuy nhiên bác sĩ Phụ cho rằng: “Môi trường trong phòng và lồng kính khoa nhi hoàn toàn tiệt trùng, không thể nào có chuyện côn trùng xuất hiện. Nếu ruồi bu và sinh sản thành dòi thì sẽ rất nhiều, trong khi anh Thể đăng trên Facebook phát hiện trong tai con mình chỉ có một con duy nhất nên rất khó hiểu”.
Trưa 1-6, ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc Sở Y tế, cho biết đã chỉ đạo giám đốc bệnh viện cùng trưởng khoa nhi và cán bộ sở đến nhà vợ chồng anh Phạm Duy Thể xác minh thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận