12/08/2011 22:00 GMT+7

Nghị lực phi thường của một người cha

 VĨNH SƠN
 VĨNH SƠN

AT - Ba cha con chú Hồ Văn Mừng (50 tuổi), cư ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. 22 năm qua kể từ khi vợ qua đời để lại hai người con suy thận và tâm thần, một mình chú gồng gánh nuôi con và mẹ già vất vả trăm bề.

TEXCTL74.jpgPhóng to

Chú Mừng bên mẹ già và hai con

Từ quốc lộ 1A, chúng tôi chạy xe rẽ vào đường tỉnh 867 và đi ngang qua khu di tích chiến thắng Ấp Bắc khoảng 7km nữa là đến nhà chú Mừng “cu li”. Căn nhà lá nhỏ bé của chú Mừng nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa mênh mông.

Kéo chiếc ghế nhỏ và rót chén trà mời khách, chú Mừng bắt đầu câu chuyện bằng một giọng trầm buồn: “Nhà nghèo lại đông anh em, lên 14 tuổi tôi đã phải đi làm mướn kiếm ăn. 25 tuổi thì tôi lấy vợ. Lần lượt vợ tôi sinh cháu Hồ Văn Dũng (1990) và Hồ Văn Sỹ (1994) trong niềm hạnh phúc vô cùng”.

Nhìn lên di ảnh của người vợ, chú Mừng chia sẻ: “Ngờ đâu, niềm hạnh phúc chưa trọn vẹn thì bất hạnh kéo đến. Khi cháu Dũng được 4 tuổi thì vợ tôi sinh cháu Sỹ. Được hai cháu trai, chúng tôi vui mừng dữ lắm. Nhưng khi cháu Sỹ được 3 tháng tuổi thì căn bệnh tim quái ác đã cướp đi mạng sống của vợ tôi. Lúc ấy, tôi đau đớn đến tột cùng, tưởng chừng như không thể vượt qua. Tuy nhiên, nghe tiếng khóc đòi sữa của thằng Út thì tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi cố nén đau thương và ra sức làm lụng nuôi nấng, yêu thương và lo cho hai cháu ăn học nên người. Cũng có nhiều người khuyên tôi đi thêm bước nữa để có người lo cho hai cháu. Nhưng tôi sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng”. Cũng từ đấy, hành trình “vắt sức” nuôi con của chú bắt đầu...

Tuy mồ côi mẹ sớm nhưng hai đứa con của chú rất chăm ngoan và học giỏi. Đó là niềm an ủi duy nhất để chú vượt qua đau thương để nuôi dạy các con. Nhưng cuộc sống của người nghèo như con sông có nhiều nhánh rẽ. Khi em Dũng đang học lớp 5 (11 tuổi) bỗng phát bệnh tâm thần. Chú Mừng đưa cho chúng tôi xem cuốn sổ bệnh án của em Dũng và thở dài: “Lúc lên cơn, cháu xé hết tập sách, quần áo và đập phá đồ đạc của gia đình. Tôi cho cháu nghỉ học và đưa đến Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang để chữa trị. Niềm hi vọng của tôi vào cháu lớn coi như đã xong...”.

Nỗi đau về bệnh tật của cháu Dũng chưa kịp nguôi ngoai thì năm 2005 em Hồ Văn Sỹ (đang học lớp 4) có những triệu chứng toàn thân sưng phù và kèm theo sốt. Chú Mừng vội đưa con đến bệnh viện huyện, tỉnh rồi Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám. Chú choáng váng khi các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh suy thận và cần khoảng 80 triệu đồng để chữa trị. “Nghe kết luận và chi phí chữa trị bệnh của cháu Sỹ, tôi chỉ biết nhìn con mà nuốt nước mắt vào lòng” - chú Mừng tâm sự.

Mặc dù rất khó khăn nhưng chú quyết giành giật lại mạng sống cho con trai mình trước lưỡi hái của tử thần. Chú Mừng quyết định bán đi 1 công ruộng (1.000m2) - phương tiện sản xuất duy nhất của gia đình - để chữa trị cho con. Vì bệnh của em Sỹ phải thường xuyên đi tái khám và chạy thận nhân tạo, mỗi lần tốn từ 300.000-500.000 đồng (bảo hiểm y tế chi 80%). Chú Mừng ngậm ngùi nói: “Tôi xin bác sĩ lấy một quả thận của mình để ghép sang cho cháu Sỹ nhưng con tôi không đồng ý. Nó bảo: Cha còn phải chăm lo cho anh Hai và bà nội nữa! Con vẫn chịu đựng được mà”.

Vì không đủ tiền chữa trị nên bệnh của em Sỹ ngày càng xấu hơn. Sỹ thường xuyên trở bệnh, những trận sốt liên miên, những lần ngất xỉu. “Mỗi lần, cháu trở bệnh, toàn thân bị sưng phù, tím tái, tôi như đứt từng khúc ruột” - chú Mừng đau đớn kể. Nói về gia đình mình, nỗi đau bị khơi dậy thêm một lần nữa khiến chú không cầm nổi nước mắt.

Vì thương con, chú lao vào công việc với tất cả sức lực và trái tim của mình: “Ai thuê gì tôi làm nấy, chỉ cần không làm điều gì xấu. Từ cắt lúa, vác lúa, đào mương, bồi liếp, phun thuốc trừ sâu thuê, vét hầm biogas, phụ hồ... Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được 60.000 đồng”.

Xoa đôi bàn tay chai sạn, chú nghẹn ngào tâm sự tiếp: “Mỗi ngày tôi thức dậy từ 4 giờ sáng, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho hai con thì tôi đi làm... để kiếm tiền về lo cho gia đình. Mỗi lúc đi làm xa nhà, tôi rất lo sợ không biết hai đứa có trở bệnh nữa hay không. Khi đặt chân về nhà, thấy hai đứa quây quần bên nhau là tôi mừng lắm!”.

Trò chuyện với chúng tôi một chút thì cụ Lương Thị Bô (75 tuổi) - mẹ chú Mừng - vừa đi mót lúa về. Cụ Bô bộc bạch: “Số nó lận đận quá! Vợ mất sớm, con cái bệnh tật, ruộng đất thì không còn, không biết sau này sẽ ra sao nữa!”. Cụ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bệnh tật của hai thằng cháu chưa hết thì nó (chú Mừng) lại có dấu hiệu xuống sức đi rất nhiều. Mới đây nó bị ngất xỉu khi làm việc. Bác sĩ bảo nó bị suy nhược cơ thể, cộng với chứng thoái hóa mấy đốt khớp sống. Tôi rất lo cho nó...!”.

Sự nhọc nhằn đã làm khuôn mặt của chú già hơn tuổi, chú gầy sọp hẳn đi. Nhìn bàn tay thô ráp của chú Mừng, tôi hiểu được sự nhọc nhằn chú đang phải gánh vác. Chú nói: “Tôi chỉ mơ ước cho hai đứa con hết bệnh, để cha con có nhau hủ hỉ. Dù đói no thế nào tôi vẫn chịu đựng được”.

Ông Trần Thanh Nam (phó chủ tịch xã Tân Phú) cho biết: “Tôi chưa thấy số ai khổ như số của anh ấy. Dù vợ mất sớm, con cái bệnh tật, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo nhất của xã nhưng anh vẫn chăm sóc chu đáo cho mẹ già và hai đứa con trai của mình. Chúng tôi rất cảm phục anh”.

Nhìn đôi bàn tay người cha đầy những xước sẹo, tôi hình dung những tháng ngày truân chuyên chú đã đi qua và cả sắp tới. Những tháng ngày đầy ắp âu lo, sợ hãi, nhưng có lẽ không thể làm chú gục ngã, bớt thương yêu và hi sinh cho con.

Chia tay gia đình chú Mừng, lòng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động và khâm phục nghị lực của một người cha. Tôi bỗng chợt nhớ đến câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn...”.

Hiện tại gia đình của chú Mừng đang rất cần sự sẻ chia của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về: Chú Hồ Văn Mừng - số nhà 14, tổ 1, ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hay cô Mỹ Phương (hàng xóm): 0982945494.

WHRRZwwG.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 13

(số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 VĨNH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất