Nghỉ lễ tại gia

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy ngày lễ, ông anh tính đưa gia đình đi đâu chơi? Lúc này trời đang nóng, lên miệt rừng về miền biển đều hợp lý cả!

- Lên miệt rừng thì dạo này rừng bị thưa rồi, tìm cái lạnh cũng có phần khó. Còn về miền biển lại ngán những bãi biển rác dập dềnh theo con sóng, và ớn thay mấy nhà hàng hải sản đang sẵn sàng “hạ” đao.

- Ông không thích đi chơi xa thì thôi, chứ đừng đưa ra cái nhìn “đen tối” như thế. Bà con vẫn lên rừng xuống biển nườm nượp, giá phòng khách sạn vẫn nóng sốt. Vậy chắc ông anh tính ở nhà, dắt vợ con đi siêu thị mua sắm, vào nhà hàng đánh chén hoành tráng?

- Đi siêu thị, đến các trung tâm thương mại đã có kế hoạch nhưng chủ yếu là “sốp-ping... ngó” và... hưởng ké máy lạnh tránh nóng. Hàng hóa mua làm gì về chất đầy nhà, đã dùng đến đâu! Còn chuyện đi nhà hàng cũng có tính đến, nhưng bà xã tui đang “làm ốm giảm cân”, còn tui thì kiêng ăn sợ gút.

- Thôi, “chiến hữu” lâu năm không nói ra cũng hiểu nhau mà. Đang lúc làm ăn khó khăn, tiền thưởng chẳng bao nhiêu nên phải tiết kiệm đúng không? Chẳng có gì buồn, tiền ít thì tụi mình chơi theo kiểu ít tiền. Hai gia đình tụi mình góp tiền làm một bữa bánh xèo tại gia, vừa yên bụng chẳng ngại vệ sinh thực phẩm, vừa yên tâm lai rai chút đỉnh chẳng sợ vợ la!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất