Nghi lắm!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy ông Nhật chuyến này phải phủ phục “arigato” cảm ơn xứ mình ông ạ!

Tạm dừng công tác Giám đốc BQL các dự án đường sắt

- Sao vậy?

- Rần rần ra đấy: nhờ người của mình mà họ phát hiện vụ đưa - nhận hối lộ chấn động nữa kìa...

- Ủa, hình như chính họ phanh phui ra và thông báo cho mình chớ, giống như vụ đại lộ Đông - Tây mà?

- Ờ, ờ... Thì mình cứ nói vậy cho nó sang, chớ nói họ phát hiện cũng... kỳ!

- Nhưng chuyện này cũng chưa ngã ngũ đâu ông ơi. Mèo mả gà đồng, mạt cưa mướp đắng, lỡ làm thất thoát có khi mấy ông Nhật lu loa đổ vấy chớ chưa chắc quan chức mình hư. Nói chung tui chưa tin lắm!...

- Mong là như vậy, nhưng tui vẫn cứ lo...

- Lo gì?

- Là quan chức nhà mình lương ba cọc ba đồng, lắm ông khi bổ nhiệm cứ khai thành phần xuất thân là bần cố nông nhưng nhiều vị nhà cửa nghinh ngang, của nổi của chìm bát ngát. Nghi lắm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất