22/07/2020 10:45 GMT+7

Nghẹt thở "bán kết" cuộc đua top 4

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chỉ ba ngày sau trận bán kết cúp FA, Chelsea và M.U tiếp tục bước vào một lượt đấu "bán kết" khác: vòng đấu áp chót Giải ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra rạng sáng 23-7 (giờ VN).

Nghẹt thở bán kết cuộc đua top 4 - Ảnh 1.

Liverpool - Chelsea hứa hẹn là một cuộc đấu của bóng đá đẹp - Ảnh: Reuters

Mặt tích cực của vòng "bán kết" này là: nếu có thua thì họ vẫn được đá chung kết. Tất nhiên là sẽ với tâm thế hoàn toàn khác.

Chelsea không cần Liverpool "đền ơn"

Chelsea vẫn giữ vị trí thứ 3 với 63 điểm, còn Leicester và M.U bám sát ngay sau với 62 điểm (hai đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Leicester nhỉnh hơn nhờ ghi được nhiều bàn hơn, 67-39 so với 63-35 của M.U). Và đội đang bất lợi nhất là Leicester bởi họ đã đá xong vòng 37. Chỉ cần M.U hòa West Ham ở vòng này là Leicester sẽ chính thức bị đá bay khỏi top 4.

Mọi chuyện với Chelsea còn thuận lợi hơn nữa. Nếu thắng Liverpool rạng sáng mai, họ sẽ chính thức giành vé dự Champions League mùa tới sớm một vòng đấu. Thậm chí chỉ cần 1 điểm ở trận này là họ sẽ rộng cửa, bởi ở vòng cuối M.U và Leicester phải chạm trán nhau.

Thậm chí, nhiều người đang đặt ra "thuyết âm mưu" - Liverpool sẽ "ban điểm" cho Chelsea để "làm hại" M.U, đội bóng mà họ cực kỳ căm ghét. Đặc biệt là trong hoàn cảnh Liverpool lúc này chẳng còn động cơ nào (cũng hết hi vọng phá kỷ lục điểm số của Man City).

Thật ra, "thuyết âm mưu" đó vào thời điểm này cũng vô nghĩa, bởi Liverpool chưa chắc đã thắng nổi Chelsea ở thời điểm hiện tại. Sức mạnh của tập thể do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt đến từ tinh thần chiến đấu rực lửa. Vô địch rồi, thứ tinh thần đó hiển nhiên cũng mất đi, minh chứng là hai thất bại trước Man City và Arsenal trong 5 vòng đấu sau khi họ đăng quang.

Và đừng xem thường Chelsea. Đội bóng của HLV Frank Lampard đang hừng hực khí thế chiến đấu sau màn phục thù ngọt ngào trước M.U. Hoàn cảnh thuận lợi trong cuộc đua cũng tạo đà tâm lý tốt cho Chelsea.

M.U đang run rẩy?

M.U chỉ phải tiếp West Ham - một đội bóng cũng đã hết động cơ thi đấu - trên sân nhà ở vòng này. Mục tiêu chiến thắng xem ra khá dễ dàng, nhưng đừng quên chính West Ham đã đánh bại M.U 2-0 ở lượt đi.

Vấn đề của M.U còn nằm ở chính họ, khi "quỷ đỏ" liên tục tự bắn vào chân mình ở những trận gần đây. Trận hòa Southampton 2-2 ở vòng 35, rồi mới đây là trận thua 1-3 trước Chelsea ở bán kết cúp FA hoàn toàn do lỗi của hàng thủ. Cú triệt hạ đồng đội ngớ ngẩn của trung vệ Harry Maguire đã khiến M.U mất Eric Bailly, thêm vào đó là sức ép nặng nề cho đội trưởng Harry Maguire hay mắc sai lầm của "quỷ đỏ".

Dù sao, M.U với hàng công hùng mạnh vẫn thừa sức thắng West Ham, và họ đang nắm quyền chủ động trong tay. M.U hiện có cùng điểm, cùng hiệu số với Leicester. Nếu thắng West Ham 3 bàn, M.U có quyền thua Leicester 1 bàn ở trận đấu cuối cùng của giải mà vẫn giữ được vị trí trong top 4.

Tuy lợi thế lớn đang trong tay "quỷ đỏ" nhưng nếu thắng từ 2 bàn trở xuống, vòng đấu cuối cùng hoàn toàn là một trận "chung kết" căng thẳng giữa Leicester và M.U.

Juventus trở lại mạch thắng

Sau 3 trận toàn hòa và thua, Juventus cuối cùng cũng đã trở lại với mạch thắng khi đánh bại Lazio 2-1 ở vòng 34 Giải vô địch Ý (Serie A). Người ghi cả hai bàn cho họ tiếp tục là Ronaldo.

Chiến thắng này cũng giúp Juventus khôi phục cách biệt lớn với những đội xếp sau - 8 điểm nhiều hơn Inter và 9 điểm nhiều hơn Atalanta, do hai đội bóng này đều bị sẩy chân ở vòng 34. Đây là khoảng cách quá an toàn trong bối cảnh Serie A chỉ còn 4 vòng đấu.

Đè bẹp Man Utd, Chelsea vào chung kết Cúp FA Đè bẹp Man Utd, Chelsea vào chung kết Cúp FA

TTO - Rạng sáng 20-7, Chelsea đã gây ấn tượng khi đá bại Manchester United (Man Utd) 3-1 trên sân Wembley để đoạt vé vào chung kết Cúp FA.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên