18/04/2016 14:23 GMT+7

Nghẹn ngào ngày tiễn đưa 9 học sinh Quảng Ngãi chết đuối

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Những người mẹ, người bà như không còn đứng vững trong nỗi đau quá lớn ngày tiễn đưa các học sinh xấu số. Lớp 6B mất đi một lượt 9 cậu học trò...

Chị gái Nhân bê di ảnh em nghẹn ngào khóc, anh Hoàng cha Nhân thất thần bước đi - Ảnh: Trần Mai
Chị gái Nhân bê di ảnh em nghẹn ngào khóc. Anh Hoàng cha Nhân thất thần bước đi - Ảnh: Trần Mai

Ngày 18-4, chín học sinh chết đuối ở sông Trà Khúc được gia đình đồng loạt đưa đi án táng.

Lúc 7g sáng, hàng nghìn người dân cùng với lãnh đạo chính quyền đã tiễn đưa 5 học sinh Nguyễn Minh Hoàng, Cao Ngọc Vũ và Phạm Su Sum.

Hai em Trần Tiến Phát và Trịnh Hữu Nhân được đưa đi an nghỉ 11g. Các học sinh còn lại được an táng lúc 15g chiều cùng ngày.

Lớp 6B mất một lúc 9 học trò

Không khí tang thương bao trùm lấy xã Nghĩa Hà, từng đoàn người trong xã nối nhau đưa tiễn các em. Tiếng khóc đau đớn của người thân xen lẫn tiếng tụng kinh đưa tiễn khiến không khí càng thêm buồn não.

Từ 7g sáng, rất nhiều học sinh lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà đã có mặt để tiễn đưa các bạn lần cuối.

Cô giáo phạm Thị Thùy Ngân lặng lẽ bước đi trong dòng người đưa tiễn. Đôi mắt cô Ngân thất thần khi cùng lúc mất đi 9 cậu học trò.

“Sao các em lại bỏ lớp mà đi thế này”, cô Ngân nghẹn giọng cầm nén nhang run run.

Tiễn con trai Phạm Su Sum lần cuối, chị Võ Thị Phương - mẹ Sum phải có hai người đỡ và một y tá luôn ứng trực bên cạnh đề phòng bất trắc.

Người phụ nữ không chồng bao năm vào TP.HCM quần quật đủ thứ nghề để kiếm tiền nuôi con như gục ngã hẳn trong ngày tiễn đứa con thơ dại về với đất. “Con ơi, con ơi”, chị Phương gọi rồi ngất đi không kịp bỏ vào huyệt cho con nắm đất...

Tại thôn Hủ Tiếu, khi quan tài em Cao Ngọc Vũ được đưa đi, mẹ em chồm hẳn theo như muốn kéo con mình ở lại ngôi nhà thêm giây phút nữa. Người mẹ đau khổ vì mất con này lại đang mang thai. 

Chị ngồi bệt xuống đất tựa đầu vai chồng là anh Cao Ngọc Phương, mà nức nở. Những người dân hiền lành trong buổi tiễn đưa Vũ đã khóc nghẹn.

“Nỗi đau này chưa ai trong xã dám nghĩ tới. Ai lại kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh thế này”, cụ Hải - 85 tuổi nói.

Những đứa trẻ cầm cờ tang tiễn bạn

Những em nhỏ cùng trang lứa cầm cờ tang tiễn bạn về cõi vĩnh hằng - Ảnh: Trần Mai
Những em nhỏ cùng trang lứa cầm cờ tang tiễn bạn - Ảnh: Trần Mai

Khi đám tang ba cậu bé vừa xong, mọi người lại đổ dồn về phía ngôi nhà của em Phát và Nhân. Đúng 11g trưa cả hai được đưa đi về nơi an nghỉ.

Con đường làng dài lê thê, kéo theo cả nghìn người dân nối nhau đưa tiễn. Trong đám tang của Nhân, nhìn những cậu bé cùng lứa tuổi là bạn bè trong xóm cầm cờ tang khiến ai nấy đều rơi lệ. Các em còn quá bé để có thể hiểu hết nỗi đau.

Còn tại lễ tang em Phát, người cô út gào khóc rồi nghẹn ngào. Chị Nguyễn Thị Sát (mẹ Phát) đi theo sau quan tài tiễn con mà cứ như người mất hồn. Bà Hơn (bà nội Phát) thì khóc tức tưởi. Nước mắt người già lã chã khóc thương cháu nội khiến ai nấy đều xót thương.

“Cháu ơi, cháu ơi... Sao lại thế này? Bà già rồi mà ông trời bắt sống, còn cháu bé quá ai lại nỡ bắt chết thế kia”, bà Hơn gào khóc.

Cô Ngân (hàng đầu thứ hai từ phải qua) đưa tiễn 9 “đứa con trong đại gia đình 6B” mà cô là mẹ - Ảnh: Trần Mai
Cô Ngân (hàng đầu thứ hai từ phải qua) đưa tiễn 9 “đứa con trong đại gia đình 6B” mà cô là mẹ - Ảnh: Trần Mai
Chị Đặng Mai Thi, mẹ em Trịnh Hữu Nhân đi sau quan tài con trai và phải nhờ đến hai người dìu đi - Ảnh: Trần Mai
Chị Đặng Mai Thi, mẹ em Trịnh Hữu Nhân đi sau quan tài con trai và phải nhờ đến hai người dìu đi - Ảnh: Trần Mai
Hàng nghìn người dân theo sau những chiếc quan tài của 9 học sinh xấu số - Ảnh: Trần Mai
Hàng nghìn người dân theo sau những chiếc quan tài của 9 học sinh xấu số - Ảnh: Trần Mai
Người mẹ nghẹn ngào trong giây phút tiễn đưa con - Ảnh: Trần Mai
Người mẹ nghẹn ngào trong giây phút tiễn đưa con - Ảnh: Trần Mai
Những người làng nối đuôi nhau đưa tiễn ngày đại tang của xã Nghĩa Hà - Ảnh: Trần Mai
Những người làng nối đuôi nhau đưa tiễn ngày đại tang của xã Nghĩa Hà - Ảnh: Trần Mai
Bà Hơn dù đã 75 tuổi nhưng trong giây phút đưa cháu về với đất bà đã gào khóc - Ảnh: Trần Mai
Bà Hơn đã 75 tuổi gào khóc trong giây phút tiễn đưa cháu nội - Ảnh: Trần Mai
Chị Sát (giữa) mẹ Phát đã ngất ba lần từ lúc di quan em ra khỏi nhà - Ảnh: Trần Mai
Chị Sát (giữa) mẹ Phát đã ngất ba lần từ lúc di quan em ra khỏi nhà - Ảnh: Trần Mai
Nghẹn ngào và tột cùng nỗi đau- Ảnh: Trần Mai
Tột cùng nỗi đau mất con - Ảnh: Trần Mai
TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên