04/03/2007 18:24 GMT+7

Nghe trực tuyến album Giọt Lam của Thanh Lam

Q.N.
Q.N.

TTO - Có thể coi Giọt lam là tuyển tập những ca khúc Thanh Lam đã hát và được khán giả yêu thích trong suốt 20 năm qua. Bản thân Thanh Lam cũng từng phát biểu: "Tôi có thể tự hào, 18 bài trong Giọt lam là những ca khúc hay của nhạc Việt trong nhiều năm qua." CD do Viết Tân Studio phát hành.

Nghe trực tuyến album Giọt Lam của Thanh Lam

wSmYXVgg.jpgPhóng to
TTO - Có thể coi Giọt lam là tuyển tập những ca khúc Thanh Lam đã hát và được khán giả yêu thích trong suốt 20 năm qua. Bản thân Thanh Lam cũng từng phát biểu: "Tôi có thể tự hào, 18 bài trong Giọt lam là những ca khúc hay của nhạc Việt trong nhiều năm qua." CD do Viết Tân Studio phát hành.

fprLxIv6.jpgBấm vào đây để nghe

Nhưng chị không cho rằng Giọt lam là một tuyển tập những ca khúc hay. Với chị, Giọt lam là một quyển hồi ký bằng âm nhạc.

18 ca khúc đã “ăn” vào tên tuổi của “người đàn bà hát” Thanh Lam như: Chia tay hoàng hôn, Khát vọng (Thuận Yến), Giọt nắng bên thềm, Lối cũ ta về, Em và tôi (Thanh Tùng), Hoa sữa (Hồng Đăng), Bên em biển rộng (Bảo Chấn), Không thể và có thể, Hồ trên núi (Phó Đức Phương), Đố tình (Quốc Trung), Gọi anh, Cho em một ngày, Mây trắng bay về (Dương Thụ)… một lần nữa lại được Thanh Lam "mổ xẻ" tới nơi tới chốn.

Thanh Lam đã nhiều lần tâm sự cô hát bằng tất cả cảm xúc và năng lượng có trong con người mình. Và xem ra năng lượng hiện tại của Thanh Lam còn dữ dội hơn những năm chị bắt đầu đi hát. Còn cảm xúc, tất nhiên phải khác khi chị đã trải nghiệm nhiều, đã qua hạnh phúc lẫn đổ vỡ.

“Tên tuổi Thanh Lam gắn liền với Giọt nắng bên thềm của nhạc sĩ Thanh Tùng, hơn nữa Lam có giọng hát đầy mãnh liệt, vắt kiệt sức mình, vắt kiệt giọt mình nên tôi đặt tên cho CD này là Giọt lam” - nhạc sĩ Lê Minh Sơn giải thích về nhan đề giàu chất thơ trong dự án âm nhạc mới nhất giữa anh và Thanh Lam.

Giọt lam mang nhiều phong cách như pop, jazz, rock, world music... nhưng với sự biên tập khéo léo, người nghe vẫn cảm thấy không bị "dội". Bù lại, thính giả sẽ không lấy gì làm dễ chịu với cách hát của Thanh Lam trong album này. Dù không lạ với lối "nhai", đãi chữ của Thanh Lam, dù đã chuẩn bị tâm lý để nghe một "album khác người", không ít người nghe đã phật lòng với cách chị thể hiện bài hát trong Giọt lam.

Nhiều bài, dường như Thanh Lam không hát nữa, mà… ngâm thơ là chính. Thanh Lam "vô tư" kể chuyện theo cách của mình: đang hát say sưa bỗng chuyển sang… hát nói, rồi có lúc đọc thơ, khi thầm thì rồi lại bất thình lình "gào" lên đầy bức bối.

Nhưng có như vậy mới là Thanh Lam, luôn "không giống ai" và rất "bản năng" như thế!

Q.N.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên