Nghe trẻ con lý sự

CÔ CHÂU (Đồng Nai)
CÔ CHÂU (Đồng Nai)

TTC - Bé HUỲNH BÁCH KHANG, sinh năm 2008, học trường mẫu giáo Hoa Hồng, Q.7, TP.HCM.

yPAFPQMT.jpg

Mẹ đút cơm cho Khang nhưng bé biếng ăn nên mẹ bảo:

- Khang ăn nhiều cho mau lớn.

Hôm sau, mới ăn cơm xong mà Khang đòi mẹ mua bánh. Mẹ bảo:

- Khang vừa ăn cơm xong sao lại đòi bánh?

Khang lý sự ngay:

- Con ăn nhiều cho mau lớn.

Mẹ VŨ THỊ LIÊN (TP.HCM)

pYsxGOfr.jpg

* Bé Võ Vân Thy (thường gọi là bé Ri), 3 tuổi - hiện ở Đại Lộc - Quảng Nam

● Chị Hai (hơn bé đến 21 tuổi) đi làm xa, cuối tuần về thăm nhà thường mua phô-mai và sữa để làm quà cho bé. Bé rất mến chị nên quanh quẩn bên chị suốt ngày. Đến lúc chị Hai chuẩn bị đi làm, bé níu tay chị nói:

- Chị Hai đừng đi, ở nhà chơi với em đi mà.

- Chị Hai đi làm mới có tiền mua phô-mai cho Ri chứ - Chị dỗ dành.

- Em không ăn phô-mai nữa đâu, chị Hai ở nhà đi - Bé nói rồi ôm chị thật chặt.

● Bé Ri rất hay hát nên chị Hai bảo bé hát cho chị nghe. Thấy bé ngập ngừng, chị Hai liền hát phụ. Bé bảo:

- Chị Hai đừng có hát theo, chị cứ ngồi im nghe em hát.

Chị Hai Võ Thị Vân (Đà Nẵng)

ck9fmIAg.jpg

* Bé Bỉm tên thật: TRẦN ĐĂNG THANH THÚY, 5 tuổi. Hiện đang học mẫu giáo.

● Mẹ hay giải thích cho bé về quan hệ ông bà - cha mẹ như: “Ông ngoại là ba của mẹ, bà ngoại là mẹ của mẹ...”. Cuối tuần về quê chơi, khi chuẩn bị quay lại thành phố, bé chạy đến chào ông bà:

- Chào ba của mẹ con về!

- Chào mẹ của mẹ con về!

● Bé chơi trò cột tóc cho mẹ. Mẹ dặn bé: Con cột tóc cho mẹ nhẹ nhẹ thôi nhé!

Bé cười: Mẹ tưởng tay con lớn lắm hả. Con mới 5 tuổi. Cái tay của con cũng 5 tuổi thôi mà. Cột tóc không đau đâu.

Mẹ NGUYỄN THỊ BÍCH TIÊN (TP.HCM)

bwAoiCVM.jpg

* Bé Ti-Gơ (NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG), 3 tuổi, là “sinh dziên” trường Mầm non 19-5, Q.Bình Tân, TP.HCM.

● Cuối tuần, mẹ hay chở Gơ về thăm ngoại. Nghe mẹ nói chuyện với ba là “Về má”. Thế là bé tung tăng khoe với mọi người: “Gơ về má”, “Gơ về má”.

● Mỗi khi nội nấu ăn, bé theo nội xuống bếp, ngồi một lúc thì thở dài:

- Nội ơi, nội không cho con ăn, con đói, con xỉu...

Y7f1agLZ.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÔ CHÂU (Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất