Nghệ thuật sống chung

LÊ THỊ NGỌC HÀ (TP.HCM)
LÊ THỊ NGỌC HÀ (TP.HCM)

TTC - <EM>Vợ thường có tật hay quên<BR>Bao dung chồng bảo: “Để em trẻ hoài”</EM>

Vợ thì mê mẩn phim HànNhưng chồng lại thấy chứa chan tâm hồnVợ còn rất thích ăn hàng“Tốt bụng tốt dạ để chồng được yên”Trang điểm chậm chạp như sên“Luyện chồng kiên nhẫn chí bền hại chi?”Tiền tiêu ngẫu hứng bất kỳ“Hết tiền thanh thản sợ gì kẻ gian?”Vợ mà rất thích thời trang“Được người như thế vẻ vang... đời chồng”Nói nhiều là chuyện thường tình“Khi vợ không nói, làm thinh mới buồn!”Suốt ngày Facebook để “buôn”“Người xưa chọn vợ chợ đông là gì?”Gặp mẹ con nhũn chi chi“Thì ra vợ lại có uy hơn... Trời!”Vốn là duyên số cuộc đờiĐàn bà lắm tật là người trần gian.Thử bàn “Nghệ thuật sống chung”Nhỏ to tâm sự vợ chồng sẻ chia.

WocnTDTE.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ NGỌC HÀ (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất