Nghe thôi đã sợ!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bữa nay ông anh xuống hạng rồi, hết nổi tiếng rồi. Câu nói báng bổ vợ hôm nào đã trở nên “hiền hòa” trước tuyên bố của một bác giai ở Quảng Ninh. Bác giai này nói năng gây sốc vượt xa ông anh nhiều.

- Tức thiệt! Tui đã ”tích lũy” dũng khí cả tháng trời mới nói được như thế. Nhưng mà ông ấy nói gì mà bảo là gây sốc hơn tui?

- Không chỉ một câu nói đơn lẻ, vu vơ mà là cả một cuộc trao đổi phỏng vấn dài với nhà báo. Về mặt khối lượng, đây là một chuỗi nhiều câu nói. Còn về chất lượng thì gồm những nhận định đánh giá, thể hiện quan điểm được trả lời cho một cơ quan truyền thông để công khai cho bàn dân thiên hạ biết. Cho nên tầm gây sốc lan tỏa rộng, nhiều người dù ở xa (như tui ở cách xa cả ngàn cây số) vẫn có thể bị sốc.

- Nãy giờ tui cũng sốc rồi đây. Nhưng mà sốc vì ông nói lòng vòng hoài!

- Câu chuyện là có một cô HLV bóng chuyền “được” điều đi quét rác, lau nhà. Nhà báo hỏi bác giám đốc, bác ấy bảo: “Việc hết sức bình thường”. Rồi bác ấy trách đã chuyển công tác mà còn nói xấu cơ quan, “biết thế tôi còn đày ở đây chứ chưa ký cho đi”. Kể sơ sơ vậy thôi, muốn sốc toàn thân, choáng váng toàn diện, xin mời đọc cả bài báo! Hỏi thiệt, nghe xong ông anh đã tâm phục khẩu phục chịu thua chưa?

- Xin thua, xin thua! Thiệt may là bác giai ấy không phải sếp bọn mình, chứ nói năng như tui với ông chắc là bị “đày” dài dài. Chỉ nghe thôi đã sợ run chân!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất