![]() |
Tác phẩm We the people của Danh Vo - Ảnh: contemporaryartdaily.com |
Giải thưởng này ra đời từ năm 1996 do hãng thời trang và phong cách nam của Ðức - Hugo Boss tài trợ, tổ chức hai năm một lần dành cho những thành tựu xuất sắc trong nghệ thuật đương đại.
Danh Vo, sinh năm 1975, quê gốc Bà Rịa, là nghệ sĩ thứ 9 được trao giải này.
![]() |
Nghệ sĩ Danh Vo - Ảnh: blogs./artinfo.com |
Ban giám khảo gồm sáu người đã chọn anh trong danh sách những tài năng khác đại diện cho nhiều quốc gia, với lý do: “Chúng tôi chọn anh để thừa nhận những ảnh hưởng lớn anh đã tạo ra trong nghệ thuật đương đại. Các tác phẩm của anh đề cập tới nhiều mối quan ngại về bản sắc văn hóa, chính trị, lịch sử, được diễn đạt bằng các loại hình đầy chất thơ, vượt qua thời gian và không gian”.
Ngoài tiền thưởng, triển lãm các tác phẩm của Danh Vo sẽ được bày ở Bảo tàng Guggenheim tại New York đầu năm 2013.
● Thi viết Việt Nam thân thương
Cuộc thi sáng tác tản văn Việt Nam thân thương do Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt - First News và báo Dân Trí phối hợp, đồng tổ chức sẽ nhận bài từ nay đến ngày 1-11-2013, dành cho tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài có tình yêu với Việt Nam.
Cuộc thi nhận bài viết bằng tiếng Việt, mới hoặc cũ, đã từng đăng tải trên báo chí, trang web và các phương tiện truyền thông. Bài viết được lựa chọn sẽ đăng trên trang Văn hóa - báo điện tử Dân Trí; sau đó sẽ được tuyển chọn, in ấn trong bộ sách Việt Nam thân thương. Bài dự thi gửi về email: vietnamthanthuong.firstnews@gmail.com, tiêu đề email ghi rõ: Bài viết gửi “Việt Nam thân thương”.
● Quen và lạ ở Mùa thu bay
Triển lãm Mùa thu bay của họa sĩ Nguyễn Duy Linh (Huế) vừa khai mạc tại gallery Tự Do, 53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM. Sưu tập 16 tác phẩm sơn dầu phong cách trừu tượng khổ lớn đã tạo cho người xem một cảm giác vừa quen, vừa lạ, như là hai mảng đối lập nhau trong một triển lãm. Ðó là, vẫn có những tác phẩm mùa thu “rất Nguyễn Duy Linh”, kiệm màu, với những mảng lam xám phảng phất chất thiền, sâu lắng mà người họa sĩ đã định hình thành công. Cạnh đó là những bức tranh mang gam màu nóng: hoa lá rực rỡ cả một vùng trời, những thảm hoa đậm màu trên mặt đất hay những lăn tăn mãnh liệt trong loáng nước...
Có lẽ đây là sự tự làm mới, là một giai đoạn chuyển tiếp để không lặp lại chính mình của Nguyễn Duy Linh. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 26-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận