Hổng phải sao? Trong phim “Ngõ nắng”, diễn viên Công Ninh vào vai một anh chàng làm nghề này. Chỉ một quãng đường ngắn - một cạnh của công viên - mà đến 5 người làm. Mỗi người chỉ quét vài nhát chổi rồi ngồi nghỉ, chuyện khào. Có khi “quỡn” quá lại táy máy... nhổ cỏ. Trời ạ! Cỏ công viên phải trồng mới có, sao lại nhổ, làm như cỏ lúa, cỏ mía không bằng. Còn nếu chăm sóc cắt xén cho đẹp thì đó là việc của công nhân công viên - cây xanh chứ?
Diễn viên Mỹ Dung vai mẹ nuôi của Tấn Ngọc trong phim Thiên đường vắng em làm nghề này, cũng nhàn hạ không kém. “Địa bàn hoạt động” của bà và một nam đồng nghiệp chỉ là một quãng phố chưa tới 10 căn nhà. Hai người cũng chỉ quơ vài nhát chổi cho có rồi ngồi uống nước, trò chuyện về nhà cửa con cái, về buồn vui tình đời... Đã nhàn lại còn làm biếng thầy chạy luôn: Quơ xong để đó, chẳng bao giờ hốt, dù chỉ có vài cọng rác!
Điều đáng nói là họ đều làm việc ban ngày, dưới nắng, thậm chí có khi trời gần trưa đứng bóng! Giờ giấc làm việc của công nhân vệ sinh sao quá dị thường vậy nhỉ?
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận