
● Có lần mẹ bế Chíp sang hàng xóm ăn mì. Ở đó có chú chó đã quen, thấy hai mẹ con sang, chú ta đang nằm bỗng bật dậy, vươn người cong bụng gần sát đất. Thấy vậy, Chíp hồ hởi bảo mẹ:
- Mẹ ơi “gâu” tập thể dục kìa!
● Hai bố con đi chơi về, mẹ ra bế Chíp hỏi han. Bố thấy mẹ đang nấu canh trên bếp thì nhắc. Chíp ngồi trong lòng mẹ, sợ mẹ lại đi nấu ăn nên ôm chặt mẹ rồi bàn giao việc cho bố:
- Bố Cảnh nấu cơm đi để mẹ bế con.

* Bé Nguyễn Trần Kim Anh (“bí danh” Bé Bo), hiện đang là "sinh viên" lớp 1 Trường tiểu học Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
● Bà nội chở mẹ và Bo đi chùa, mấy bà già khen:
- Còn nhỏ mà biết đi chùa lạy Phật là rất ngoan...
Bo ngây thơ trả lời:
- Dạ không, con đi chùa để ăn cơm chay.
● Mẹ cắt dĩa dưa leo để vào tủ lạnh cho bữa trưa. Bo đi học về, bưng dĩa dưa vào phòng ngủ. Mẹ với nội bước vào phòng không nhịn được cười khi thấy Bo vừa đắp dưa lên mặt vừa bỏ vào miệng ăn:
- Con đang đắp mặt nạ dưỡng da mà mẹ.
|
Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận