Nghe con trẻ lý sự

Cô NGUYỄN THỊ MỸ LỆ (TP.HCM)
Cô NGUYỄN THỊ MỸ LỆ (TP.HCM)

TTC - Bé Nguyễn Hà Lam, sinh ngày 14-12-2010. Đang học Trường Mầm Non 19/5 Tân Lập - Thành phố Thái Nguyên.

X2Jq4xWI.jpg

● Mẹ chỉ vào bảng chữ cái và dạy bé nhận biết mặt chữ:

“O tròn như quả trứng gà

Ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu”...

Dạy bé một hồi, mẹ quay lại chỉ vào chữ O và hỏi bé chữ gì, bé trả lời rất nhanh: “Chữ trứng gà ạ”.

* Buổi trưa, mẹ nằm cạnh để giám sát 2 chị em Hương Lam và Hà Lam ngủ (vì nếu không thì 2 chị em sẽ đùa nhau cả buổi trưa mà không ngủ). Một lúc sau thấy hai chị em đã nằm im, mẹ giả vờ hỏi: “Hai chị em ngủ chưa đấy?”. Bé Hà Lam nhanh nhảu trả lời: “Mẹ ơi con ngủ rồi còn chị Hương Lam vẫn chưa ngủ ạ”.

Mẹ: Vũ Thị Minh Thúy (Thái Nguyên)

d72k4tkX.jpg

* Bé Đặng Thiên Khôi (cu Sửu) sinh năm 2009 sống tại TP Hải Phòng.

Bố hay hỏi: Con ước gì hả cu Sửu?

Cu Sửu: Con ước mẹ đẻ thêm ra một đứa em giống y như con để nó đi học hộ con. Để con ngủ cho nó đã.

● Lần khác mẹ nói: Mai này lớn lên con làm ca sĩ nhé?

Cu Sửu: Làm ca sĩ chán lắm mẹ ạ cứ phải chui vào cái tivi bé tẹo để hát.

● Hai bố con chơi đùa, bố hỏi:

- Con yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn?

- Con nói thật bố đừng khóc nhé! Con phải yêu mẹ hơn bố thì mẹ mới cho con ăn ngon chứ!

Bố ĐẶNG Ý THIÊN (Hải Phòng)

dg7m0DDl.jpg

* Bé Huỳnh Công Nghiêm, đang học lớp 1 Trường tiểu học Tân Phong 2, xã Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang.

● Bà ngoại đến thăm cháu, thấy cháu ở nhà một mình, bà hỏi:

- Cha mẹ cháu đi đâu vắng rồi?

- Bà hỏi con, con biết hỏi ai? - Cháu đáp.

● Thấy cháu lấy tập ra học, bà khuyên:

- Cháu ráng học lãnh giấy khen, lãnh thưởng.

- Cháu hổng chịu đâu. Cháu chỉ muốn lên lớp hà.

Ông ngoại PHAN VĂN TRIỀU (Tiền Giang)

kopps2Ex.jpg

* Bé Nguyễn Phạm Nhật Minh - học lớp Lá A Trường mầm non Hạnh Thông Tây - quận Gò Vấp - TP.HCM.

● Mẹ nói với Nhật Minh: Mai mốt con lớn, ba mẹ sẽ già đi, con nuôi ba mẹ ông bà nha!

Minh: Con nuôi ba mẹ với ông bà nội thôi!

Mẹ: Sao vậy? Còn ông bà ngoại ai nuôi?

Minh: Nuôi nhiều quá sao nuôi nổi! (suy nghĩ) - vậy lúc ba mẹ già, anh Hai có già không?

Mẹ: Anh Hai cũng như con, chưa có già.

Minh: Vậy mình sẽ chia ra, anh Hai sẽ nuôi ông bà ngoại nha Mẹ.

● Minh thích vừa ăn cơm vừa xem tivi, nhưng mẹ không cho, mẹ nói khi nào ăn cơm xong sẽ được xem.

Minh ấm ức: Khi nào ba mẹ già, con sẽ đút cơm cho ba mẹ với ông bà nội, ông bà ngoại ăn, nhưng vừa cho ăn cơm vừa cho xem tivi luôn, con không có la đâu.

seEU0FNH.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Cô NGUYỄN THỊ MỸ LỆ (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất