![]() |
● Dượng út của Ken sang chơi, cứ hay chọc Ken tên là Bùi Văn Ken. Đợi dượng út về, Ken bèn hỏi mẹ:
- Chú Nhì tên cái gì chú Nhì vậy mẹ? (Ken quen gọi dượng là chú) Mẹ Ken chưa kịp trả lời, Ken hỏi tiếp:
- Phải tên Nguyễn Chú Nhì không mẹ?
● Có lần Ken đi du lịch bị say xe rất mệt. Hôm nọ nghe ba mẹ bàn chuyện đi du lịch xa, Ken cằn nhằn với mẹ:
- Con không đi nữa đâu, mẹ không nhớ lần trước con ói, con xẹp lép luôn sao!
Dì Nguyễn Thị Kim Quyên (Hậu Giang)
![]() |
* Bé Nguyễn Mậu Minh Khuê (Bé Thỏ) hiện là “sinh viên” năm 2, trường Mầm non Phổ Thuận (Quảng Ngãi).
● Lúc bé một tuổi rưỡi. Ba hỏi:
- Con gà trống kêu sao?
- Ò ó o...!
- Con gà mái kêu sao?
- Cục tác, cục tác...!
- Con gà con kêu sao?
- Bú mẹ...! (bé nghĩ gà con cũng như em bé vậy).
* Lúc bé ba tuổi. Cả nhà đi chơi Sài Gòn. Bé đòi đi biển. Mẹ nói: “Biển ngủ rồi con à”. Bé lý sự: “Biển đâu có mắt mà ngủ, mẹ!”.
● Lúc bé bốn tuổi. Ba bảo mẹ ủi cho ba bộ đồ. Thỏ nghe được liền nói: “Ông ngoại tự giặt đồ, tự ủi đồ chứ đâu có biểu bà ngoại giặt đồ, ủi đồ đâu mà ba biểu mẹ ủi đồ cho ba”.
Ba Nguyễn Mậu Hưng (Quảng Ngãi)
![]() |
* Bé NGUYỄN GIA KHANG (nickname là NIN) SN 2011 hiện sống tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk.
● Nin rất mê xe hơi nhờ đó mà cũng biết một số màu cơ bản. Khi đi trên đường mẹ hay chỉ cho Nin: “Đây là xe màu xanh, đỏ, vàng...”. Hôm bữa mẹ bày thêm cho Nin xe màu đen. Về nhà mẹ chỉ cái remote TV và hỏi Nin:
- Cái này màu gì đây con?
Nin trả lời dõng dạc:
- Màu... xe!
● Mẹ dẫn Nin đi chích ngừa, lúc bác sĩ chích, Nin á lên rồi khóc, mẹ dỗ:
- Đâu có đau đâu, giống con kiến cắn thôi mà.
Nin nín khóc trả lời:
- Đâu phải con kiến cắn Nin đâu, là... bác cắn đó.
Bác sĩ nghe xong phì cười.
Mẹ NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN (Đắk Lắk)
![]() |
* Bé Phạm Hoàng Minh (cu Tít) sinh năm 2009 hiện đang học tại Trường Mầm non Họa Mi - Bình Phước.
● Bé hay bắt chước những gì người lớn nói. Thấy bố ngồi loay hoay sửa xe đạp, bé hỏi:
- Bố ơi chiếc xe bị làm sao?
Bố:
- Xe hỏng hết rồi con ạ!
Hôm bé bị bệnh, chú Út tới thăm. Chú đặt tay lên trán hỏi:
- Tít bị nóng đầu à?
Bé đáp:
- con hỏng hết người rồi chú ạ!
● Bé rất ngại đánh răng buổi tối, hôm nào bố không nhắc, bé quên luôn. Thấy vậy bố bảo:
- Con không đánh răng là răng sẽ đen sì giống mấy bà cụ ăn trầu, xấu lắm!
Một hôm trong lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm, thấy con chó vàng nằm ngoài vỉa hè nhe hàm răng gầm gừ, bé bảo ngay:
- Bố ơi! sao con chó nhà mình không đánh răng mà răng vẫn trắng đấy thôi!
Cả nhà được một trận cười.
THIỆU THỊ KHA (Bình Phước)
Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận