![]() |
* Mẹ: Sao con không chịu ăn, để ốm ròm, nhỏ xíu?!
Bé: Tại mẹ đẻ con ra tuổi con chuột nên con nhỏ vậy. Con mà tuổi con voi là lớn rồi.
* Mẹ mới tắm ra đang chải đầu, giả bộ kêu lên:
- Ui chết! đầu toàn chí nè.
Bé nhanh nhảu:
- Hổng phải con lây à nha, bữa con có mà giờ hết rồi. Mẹ gội đầu nhiều vô là hết à.
Dì MINH TRÂN
![]() |
* Bé Nguyễn Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 2011.
* Trong lúc ăn cơm, nước canh rơi trúng chân bé, bé kéo quần xuống lau. Cha la, bé trả lời:
- Chút nó khô, bình thường thôi hổng có gì đâu.
* Cha dạy bé tiếng kêu của động vật
Cha: chó sủa sao nè?
Bé: gâu gâu
Cha: vịt kêu sao?
Bé: cạp cạp
Cha: mèo kêu sao?
Bé: ngao ngao
Cha: con bò thì sao?
Bé: bò bò
Cha: Vậy con dê nó kêu sao con?
Bé : ê, ê...
![]() |
* Bé Huỳnh Nguyễn Tường Vy (4 tuổi), lớp chồi, Trường Mầm non phường 9, thành phố Vĩnh Long.
* Bé rất biếng ăn, chẳng chịu ăn thịt cá, mỗi bữa cơm phải mất thời gian rất lâu nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn cho bé ăn vì bé trông rất gầy. Một bữa bé “ẹo”, ăn cơm nhưng không chịu ăn thịt, Mẹ gắp miếng thịt bỏ vào bát cơm, bé lên tiếng:
- Mẹ cho con ăn thịt hoài con bị cao huyết áp rồi sao?!
* Bé qua nhà dì Tư chơi, con chó Đốm nhà dì sinh được 3 con rất đẹp, Bé thích lắm, cứ ngắm nghía rồi hỏi:
- Sao mắt nó cứ nhắm hoài không mở ra vậy dì?
Dì trả lời:
- Nó mới sinh nên mắt nhắm, vài ngày sau nó mới mở mắt được.
Mẹ dẫn Bé vào bệnh viện thăm người bạn mới sinh em bé. Chợt Bé reo lên:
- Em bé này sao không giống con chó của Dì Tư?
- …???
- Em bé này mới sinh mà mở mắt được, còn con chó của Dì Tư phải mấy ngày sau mới mở mắt được?!
Mẹ Nguyễn Thị Huyền (Vĩnh Long)
![]() |
* Bé TRỊNH DIỄM NGỌC (3 tuổi) sống ở Rạch Giá:
* Mẹ và bé nằm võng, mẹ dạy bé:
- Ngọc tuổi con mèo, mèo thích ăn cá.
Hôm sau về bên nội chơi, bà nội hỏi bé:
- Ngọc tuổi con gì?
- Ngọc tuổi con cá, cá thích ăn mèo.
* Mẹ hỏi:
- Cha tên gì?
Bé trả lời ngay:
- Cha tên Hải.
- Mẹ tên gì?
- Mẹ tên Dì Năm (mọi người thường gọi mẹ bé là Dì Năm).
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận