![]() |
Bé thường xuyên có những câu phát biểu khiến cả nhà không nhịn được cười. Ngoài ba mẹ ra thì bé rất gần gũi với “Tía, Má” (vốn là dì dượng của bé).
● Một hôm, trời gần tối, Kiên đòi đá bóng ở sân nhà.
Má nói: Ở đây có phân chó, con chơi ở đây coi chừng bị đạp sán (chó) đó!
Kiên trả lời: Không sao đâu, bây giờ trời tối mà má ơi, không có sáng đâu!
● Tía rầy Kiên: Kiên! Tía không cho con đi ra ngoài sân nhà một mình mà, coi chừng bị bắt cóc đó.
Kiên nói: Con hông có đi tía ơi, con chạy không hà!!!
● Kiên đi học về, thấy chú thợ xây đang hứng nước trộn hồ, Kiên liền “dặn dò”:
- Chú công nhân ơi, chú vặn nước nhỏ nhỏ không thôi hao điện lắm đó!
![]() |
* Bé ĐẶNG PHẠM HOÀNG PHÚC (bé Boy, sinh năm 2011 hiện sống tại TP.HCM)
● Boy về nhà bà ngoại ở Vũng Tàu. Đến bữa cơm, Boy đòi ăn cơm với cá nhưng bà ngoại chỉ cho Boy ăn cơm thịt và nói:
- Con nít ăn cá mắc xương.
Một lần khác ở nhà bà ngọai ăn cháo bò. Boy thấy con chó gặm cục xương bò. Boy giật lấy cục xương bò trong miệng con chó. Bà ngoại la:
- Boy! Để cho chó ăn xương…
Boy trả lời:
- Con nít ăn xương mắc cổ sao ngoại?!
Ông Út NGUYỄN CỦ CẢI (Bà Rịa- Vũng Tàu)
![]() |
* Bé NGUYỄN ĐĂNG KHÔI, 4 tuổi, sống tại huyện Ngã Năm, Sóc Trăng.
Một hôm bé xin tiền mẹ mua bánh ăn, mẹ cho bé 4.000 đồng, bé nói:
- Sao mẹ cho ít vậy?
- Mẹ hết tiền lẻ rồi con. Mẹ trả lời.
Bé chưa kịp đi mua bánh thì xe bán cải đi ngang, mẹ ra mua cải nhưng lại thiếu mất 2.000 đồng , mẹ bảo bé đưa lại để mẹ mua cho đủ. Bé tỉnh bơ:
- Con không có tiền lẻ mẹ ơi!
Cậu út HUỲNH VĂN THỆ (Sóc Trăng)
![]() |
* Bé Hồ Lê Kiều Thanh (5 tuổi) đang học tại trường Mầm non Hoa Phượng - Xã Tiến Thành - Thị xã Đồng Xoài - Bình phước.
● Mỗi lần ông ngoại đi họp Cựu chiến binh tại nhà văn hóa ấp đều tiện đường chở bé đi học luôn vì trường mầm non nằm bên cạnh nhà văn hóa. Hôm nọ, dì đón bé đi học về, lúc đi ngang qua nhà văn hóa bé chỉ tay và nói:
- Dì ơi, trường ông ngoại đây nè! Ông ngoại học cạnh trường “em” luôn đó.
● Cuối tuần mẹ chở bé ra phòng trọ của dì chơi, thấy phòng bên có sư cô vừa đến, bé chạy nhanh lại nắm áo và hỏi:
- Bà ơi! Bà không có tóc à! Sao bà lớn thế này mà vẫn chưa mọc tóc?
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận