Nghe con trẻ lý sự

Mẹ LÊ THI NGỌC HUỆ (An Giang)
Mẹ LÊ THI NGỌC HUỆ (An Giang)

TTC - Bé Ngô Phạm Đình Trí (bé Mì), mới 21 tháng tuổi, hiện ở Mỹ Tho, Tiền Giang.

mEppWQXy.jpg

● Bà nội phải đi nuôi bệnh ở Sài Gòn nên gửi bé cho bà ngoại trông. Bé mới bập bẹ vài tiếng nhưng thường hay nhắc nội “nọ nọ”. Mẹ bé thấy vậy nhờ một người hàng xóm gọi điện giả làm bà nội cho bé đỡ nhớ. Vừa nghe tiếng trong điện thoại bé đã phát hiện ngay:

- Hông... phải... nọ.

Rồi bỏ đi chỗ khác không thèm nghe điện thoại nữa. Cả nhà được một phen cười vỡ bụng.

LIỄU LÝ THÔNG (Tiền Giang)

fRZxmPbL.jpg

* Bé Phạm Tuấn Linh ở Hà Nội.

● Một hôm đi học về bé trông thấy tàu hỏa, liền hỏi ông ngoại:

- Sao tàu lại có nhiều khúc thế hả ông?

- À, để tàu đi cho dễ, ông trả lời.

- Thế sao hôm qua mẹ cháu ăn cá vẫn để cả con mà không chia từng khúc... để ăn cho dễ?

NGUYỄN VĂN THẾ (Hà Nội)

m8cw4HvY.jpg

* Bé Lương Nguyễn Nhật Hùng, sinh năm 2010. Hiện ở tại P.2, TP. Vĩnh Long.

● Bé: Bà nội ơi! Sao bà không dắt con đi thi “chung sức” vậy hả bà nội?

Bà nội: - Vì con còn nhỏ, chưa đủ tuổi để đi thi.

Bé: - Vậy sao ba mẹ con lớn rồi mà bà nội cũng hổng kêu ba mẹ con đi thi?

● Bé Hùng rất thích hát karaoke, có lần bé nói với bà nội:

- Nội ơi, chắc tại cái “mi” này nó có phép làm cho tiếng hát của con lớn ơi là lớn, chớ con có hát lớn tiếng như vậy đâu?

Bà nội NGUYỄN THỊ YẾN (Vĩnh Long)

YHhjZKw0.jpg

* Bé Sìn hiện sống ở An Giang đã “lý sự” từ lúc 3 tuổi:

● Sìn lúc 3 tuổi:

Mẹ nói:

- Sìn đi học nghen con!

- Sìn không đi học đâu.

- Sìn không đi học lớn lên sẽ bán vé số đó.

- Vậy chừng nữa Sìn đi bán vé số với ai hả mẹ?

● Sìn đi học hay nghỉ, cô giáo dụ Sìn:

- Sìn đi học đều nghen, cô mua bánh trung thu cho Sìn ăn.

Sìn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Sìn không thích đi học đều đâu. Sìn có tiền mua bánh trung thu rồi vì Sìn là con nhà giàu mà.

● Sìn lúc 5 tuổi:

Sau khi họp PHHS về, mẹ nói:

- Sìn, cô nói trong giờ học con không giơ tay phát biểu gì cả.

Sìn giải thích:

- Mẹ, phát biểu là nói chuyện, mà nói chuyện trong giờ học là cô la. Biết hông?

● Sìn lúc 6 tuổi:

Hè, mẹ cho Sìn đi học thêm. Lúc về mẹ hỏi:

- Con học có ngoan không? Có bị cô la không vậy?

- Cô dễ gì la Sìn. Cô chỉ đánh Sìn không hà.

OXxElWKE.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Mẹ LÊ THI NGỌC HUỆ (An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất