![]() |
● Bé đang ngồi chơi thì con mèo chạy lại, bé liền hét lên:
- Mèo, muốn gì thì bảo?
Thấy vậy bà ngoại nói:
- Chắc mèo muốn chơi với My My đấy!
- Mèo thì phải chơi với chuột chứ!
● Cả nhà tập trung ngồi nghe bé hát, lúc hát xong thấy không ai nói gì hết bé liền nói:
- My hát hay không?
- My My hát hay nhất nhà!
- Hát hay thì phải vỗ tay chứ!
Chú ĐỨC LỘC
![]() |
* Bé Nguyễn Hoàng Linh Vy (bé Su) sinh năm 2009, học tại trường mầm non Hoa cương Quảng Ngãi.
● Bé bị ngứa, Ba đang gãi lưng cho bé, bé nhắc: “Ba gãi lang thang cho con đi” (ý muốn nói gãi nhiều nơi trên lưng).
● Đang chở bé Su đi chơi ngoài đường thấy có nhiều đám cưới, Su liền hỏi:
- Sao ba mẹ không có đám cưới?
Ba trả lời:
- Ba mẹ đã đám cưới rồi.
- Ba mẹ đám cưới hồi nào sao con hông thấy?
Ba NGUYỄN QUỐC HUY HOÀNG (Quảng Ngãi)
![]() |
* Thân Thị Quỳnh Liên (Bim Bim) 2 tuổi rưỡi sống ở Đắk Lắk.
● Trời lạnh, Bim Bim không chịu tắm, mẹ dọa: “Nếu không tắm mẹ sẽ cho ngủ với con gà”. Bim Bim mới chịu tắm.
Bim thấy ba đi làm về, không tắm mà vô ngủ luôn, Bim Bim mách mẹ:
- Mẹ kêu ba ra ngủ với con gà đi, ba không tắm kìa mẹ!
● Thấy ba bấm móng tay, Bim Bim bảo ba:
- Ba để con bấm cho.
- Bấm móng tay phải tự bấm mới được con ạ!
Đến khi móng tay Bim dài, ba bấm cho Bim, thì Bim bảo:
- Để con bấm, bấm móng tay phải tự bấm mà ba.
THÂN NGUYỄN LUẬN (Đắk Lắk)
![]() |
* Bé Trần Quách Gia An (nickname: Lạc Lạc) sinh năm 2009, ở Thủ Đức, TP.HCM.
● Lạc Lạc chơi con quay với ông ngoại. Ông ngoại thắc mắc:
- Sao con không quay bằng tay phải mà toàn quay bằng tay trái không vậy?
Lạc Lạc trả lời:
- Quay bằng tay phải mỏi tay lắm. Con phải để dành tay đó để tối ngủ ôm mẹ con nữa.
● Bé Lạc Lạc rất thích đi chơi thú nhún và nhà phao. Một hôm nghe Lạc Lạc khoe sắp được đi chơi, dì Ba (hơi tròn trịa một chút) nói:
- Lạc Lạc cho dì Ba đi chơi nhà phao với nha?
Lạc Lạc dí dỏm:
- Dì Ba lên làm bể nhà phao thì sao?
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận