![]() |
Bi Nô thi bé khoẻ bé ngoan. Cô giáo hỏi: Ngoài cơm ra thì con thấy thức ăn nào bổ dưỡng?
Bi Nô: Dạ… Cám heo ạ!
Hóa ra ở nhà bố cho ăn cơm, thấy Bi Nô cứ xem tivi không chịu ăn, bố tức giận nói “Không ăn cơm cho ăn cám heo à nha” thế là bé tưởng cám heo bổ thật!!
Mẹ Bùi Thị Phượng (TP.HCM)
![]() |
* Bé Đặng Phú, TP.HCM
Bố đang rửa chén, bé thấy kiến bò trên ly nước ngọt
Bé: Bố ơi kiến kìa bố, thì ra kiến cũng thích uống nước ngọt giống mình ha bố?!
Bố Đặng Văn Được (TP.HCM)
![]() |
* Bé NGUYỄN XUÂN KHA (Bim) 2 tuổi, Trường mầm non Phong Phú, Q.9, TP.HCM.
Bà ngoại nằm bệnh viện, mẹ đưa bé vào thăm:
- Bà ngoại bệnh chưa? - Thấy không có ai nói gì, bé biết sai liền sửa lại: Bà ngoại hết bịnh chưa?
● Xem quảng cáo trên tivi, bé bắt chước co tay chân lên nhảy, miệng nói:
- Mẹ mua nhiều nhiều bí đao cho Bim ăn để nhảy đẹp nhé!
Mẹ NGUYỄN TỬ TRƯƠNG THỦY TIÊN (TP.HCM)
![]() |
* Bé Trương Trường Thạnh (Cu Bi) hiện sống ở Vĩnh Long.
● Mẹ cằn nhằn Ba:
- Vào nhà không đóng cửa rào, ăn trộm vô lấy mất chiếc xe rồi lấy gì đi.
Cu Bi đính chính:
- Chỉ trộm thôi chớ chiếc xe đâu có “ăn” được mà gọi là “ăn trộm” hả Mẹ (!?)
● Cu Bi mê siêu nhân đến nỗi nằm mơ cũng thấy. Một lần cu Bi đi siêu thị với Mẹ, thấy con rô-bốt siêu nhân, Cu Bi muốn lắm nhưng mẹ nói đắt tiền nên không mua. Thấy Bi buồn, Mẹ chiều ý. Cu Bi vừa ngắm nghía rô-bốt vừa lý sự nghe hết hồn:
- Con may mắn lắm mới được làm con của mẹ, không biết kiếp sau con có được làm con của mẹ không nữa (!?).
Nguyễn Thị Huyền (Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long)
![]() |
* Bé Trần Phước Đạt, SN 2010, Trà Vinh.
● Một hôm, bé đòi tắm phải mặc quần, cha không đồng ý:
- Con còn nhỏ, khi tắm không nên mặc quần.
- Sao hồi tối cha nói con lớn rồi, khỏi uống sữa nữa?
● Một hôm, bé đòi đi học:
- Mẹ! Con muốn đi học.
- Con còn nhỏ chưa đi học được, khi nào lớn mẹ cho đi.
Đi chơi một lúc bé quay lại hỏi:
- Mẹ thấy con lớn hông mẹ?
Mẹ:
- ừ, lớn.
- Vậy mẹ cho con đi học đi.
Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận