27/01/2014 06:00 GMT+7

Nghe con trẻ lý sự

Bà ngoại NGUYỄN THỊ HIỆP
Bà ngoại NGUYỄN THỊ HIỆP

TTC - Bé Nguyễn Trần Thái Dương (bé Pin), sinh năm 2009, đang sống tại Bình Dương.

XP7x15Wn.jpgPhóng to

● Pin đang ăn trái cây, thấy mẹ đến Pin đưa dĩa trái cây về phía mẹ:

Pin: Con không ăn nữa, mẹ ăn đi.

Mẹ: Con nói phải có đầu có đuôi chứ!

Pin (vừa mếu vừa nói): Con là người mà sao mẹ bảo con có đuôi!

● Hai mẹ con xem tivi có cảnh các chú lính PCCC đang làm nhiệm vụ.

Pin: Mẹ ơi! con đố mẹ tại sao lửa tắt?

Mẹ: Dùng nước dập lửa thì lửa tắt chứ sao con.

Pin (suy nghĩ...): không phải đâu, tại vì bà nội đốt củi nấu nước, củi ít quá hết củi thì lửa tắt chứ sao.

Mẹ Nguyễn Hoài Thương

yj52k2Gd.jpg

* Bé Lương Huỳnh Trí Dũng (sinh năm 2010) “sinh dziên” của trường mầm non Sơn Ca 4 - Phú Nhuận, TP.HCM)

Anh chàng muốn mẹ chở đi chơi, nhưng thay vì nằn nì, lại lém lỉnh:

- Mẹ ơi! Sao cứ phải ăn cơm, đi ngủ, đi học rồi lại ăn cơm, đi ngủ, đi học... mà không có gì khác hả mẹ?

Mẹ THANH YẾN

jAh3QmPr.jpgPhóng to

* Anh Hai Tí - Phạm Đức Khôi, “sinh dziên” năm thứ nhất, trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận Gò Vấp.

● Tí: Con đố ba, Tết là gì?

- Tết là những ngày bắt đầu một năm mới đó con…

- Không phải Ba ơi, Tết là Xuân.

● Sau mấy ngày liên tục được dự tiệc tất niên ở nhà mình và nhà cô, dì, cậu…

Tí: Mẹ ơi, sao nhà ai cũng phải cúng tất niên, tất niên là gì vậy mẹ?

Mẹ: Cúng tất niên là để tạ ơn Trời Phật, ông bà đã cho gia đình một năm an lành đó con. Tất niên nghĩa là cuối năm đó con.

Tí: Vậy đầu năm là gì mẹ?

Mẹ: Đầu năm là tân niên đó con.

Tí: Vậy giữa năm là gì mẹ?

* Anh Ba Tộ - Phạm Đức Khang, “sinh dziên” năm thứ ba, trường mầm non Sen Hồng, quận Gò Vấp.

Tộ: Mẹ ơi, xe của cậu Út là xe gì vậy mẹ?

Mẹ: Xe cậu Út là xe Vespa đó con.

(Anh chàng hiểu thành Vét-Ba.)

Tộ: Vậy có xe Vét-Mẹ không vậy mẹ?

Mẹ Dương Thị Bích Huệ

piLdhZ2x.jpg

* Bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu (sinh năm 2009, học trường mẫu giáo Bé Ngoan TP.HCM)

● Về chúc Tết ông bà ngoại, bé nhìn ra sân thấy ba bốn con chó đang đứng chụm vào nhau, bé gọi:

- Ông bà ngoại ơi ra xem mấy con chó đang chúc Tết nhau kìa.

● Bé đòi ông ngoại chở đi xem vòi nước phun ở công viên, gặp ngày nước cạn, vòi không phun, bé ra vẻ hiểu biết:

- Hôm nay nó không phun vì không có nước, nhưng trong tương lai nó sẽ phun.

0GFO1Hiu.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Bà ngoại NGUYỄN THỊ HIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên