Phóng to |
Cả nhà ngồi quây quần quanh mâm cơm. Bỗng có một con ruồi bay đến đảo một vòng và sà xuống đúng tô canh nóng. Bé nói ngay:
- Cô giáo dạy trước khi ăn phải rửa tay. Con ruồi này vệ sinh quá rửa cả tay, chân lại còn tắm nữa!
Kết quả tô canh phải đem đổ vì sự “vệ sinh” của con ruồi.
Ông nội ĐOÀN GIA (TP.HCM)
Phóng to |
* Bé Bành Thiện Nhân 5 tuổi, học trường mẫu giáo Hoa Hồng, TP Châu Đốc (An Giang)
Bé Nhân hỏi mẹ:
- Bà ăn nhiều kẹo lắm hả mẹ?
- Đâu có, sao con hỏi vậy?
- Mẹ bảo “con ăn nhiều kẹo sẽ bị hư răng”. Bà chẳng còn cái răng nào cả, mẹ không thấy sao?
HUỲNH QUANG ĐỨC (An Giang)
Phóng to |
* Bé Quỳnh Hương (sinh năm 2008) đang học tại Trường mầm non Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh.
* Khi bé 3 tuổi, một lần bé nhặt được chiếc lược của bà, bà bảo bé mang lại cho bà, bé dõng dạc:
- Bà phải “ạ” đi!
- Cháu không nên nói thế, bà dạy.
- Nhưng mọi lần bà cho con cái gì bà đều bắt con ạ mà.
Mẹ Quỳnh Tếu (Bắc Ninh)
Phóng to |
* Bé Lương Hoàng Thiên Ân sinh năm 2010, Nick name: Sóc. Bé đang là “nghiên cứu sinh” nhí trường mầm non Bình Minh - Q.10, TP.HCM.
● Ba giận vì Sóc nghịch ngợm nên đứng khoanh tay nhìn Sóc, Sóc hỏi:
- Ba làm gì vậy?
Ba Sóc trả lời:
- Ba đang giận.
Sóc tỉnh bơ:
- Giận là gì?
● Trong một lần về quê ngoại ở Long An, ông ngoại kêu Sóc là “ông con”. Sóc nói:
- Con kêu ông ngoại là “ông ngoại”, ông ngoại kêu con là “ông con”... Ai cũng ông, ngộ ghê!
LÂM PHÚ QUÝ (Long An)
Phóng to |
* Nghe bé Nguyễn Thị Thanh Thùy sinh năm 2009, hiện ở tại TP Phan Thiết - Bình Thuận, nói về tương lai của mình nè:
● Mẹ hỏi: Lớn lên con thích làm nghề gì?
Bé: Con sẽ làm bác sĩ ạ. Làm bác sĩ có quyền chích thuốc vào mông đau nhưng không bị ai la.
● Mẹ cho bé ăn canh rau dền, vừa đút vừa dỗ:
- Ăn rau dền màu đỏ bổ máu đỏ nha con.
- Vậy con uống cocacola, xá xị có máu đen hả mẹ. Còn uống cam vắt máu sẽ màu vàng?
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận