Phóng to |
● Bỗng dưng Nghé sợ… ma, và không dám ra nhà sau một mình vào buổi tối. Để trấn an Nghé, mẹ luôn miệng động viên:
- Con cứ ra nhà sau một mình đi, mẹ bật đèn sáng choang rồi, hổng có con ma nào dám hù con đâu!
Thế là Nghé chạy vù ra rồi vù vô rất tội. Ngày hôm sau, Nghé lại cần ra nhà sau và lại sợ, Nghé thỏ thẻ với mẹ:
- Mẹ ơi, đi ra sau với con đi, con mở đèn “sáng chưng” rồi, hổng có con ma nào hù mẹ đâu!
● Mẹ có em bé trong bụng, Nghé rất thích, ngày nào cũng ôm bụng mẹ hun chút chít. Mẹ bảo:
- Lúc trước con cũng ở trong bụng mẹ như em con bây giờ nè!
- Mẹ ơi, con thương em lắm, mẹ cho con vô chơi với em nghe, nghe? Lúc trước con vô được mà!
Mẹ Anh Thy (An Giang)
Phóng to |
* Bé: Nguyễn An Khang - Cần Thơ - sinh năm 2006.
● Bé: Con thương mẹ, con ngủ với mẹ suốt đời
- Mẹ: Sau này con cưới vợ rồi tính sao?
- Bé: Con ngủ với mẹ à, còn vợ con ngủ với ba.
● Bé: Sao ông cốc sống lâu vậy mẹ?
- Mẹ: Do ông ngoại rất ngoan, học giỏi nên ông cốc vui, ông sống lâu…
- Bé: Vậy ba lì lắm sao mà ông bà nội mất hết rồi?!
Phóng to |
* Bé Rôny Nguyễn Minh Phú, sinh năm 2009, học trường Mầm Non Hoa Cúc tại Buôn Ma Thuột. Rony đang tuổi học từ nên dùng từ thiệt là ngộ.
● Gia đình Rôny có cửa hàng kinh doanh. Đến lớp, cô giáo hỏi :
- Ba con làm nghề gì?
Rony trả lời:
- Ba con làm nghề tiếp khách.
- Vậy má con làm nghề gì?- cô lại hỏi tiếp
- Má con làm nghề tiếp khách.
●Trời mưa lâm râm, Rô đang ở ngoài hè chạy vô nhà. Má hỏi:
- Mưa lớn không con?
Rô trả lời:
- Mưa the the à!
Chú Nguyễn Ngọc Hiếu (ghi)
Phóng to |
* Bé Thành, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Giang ở xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
● Thấy nội xem dự báo thời tiết trên tivi, bé Thành bảo:
- Nội ơi nội đừng xem dự báo thời tiết nữa, mấy cô đó toàn là nói xạo không hà!
- Sao con bảo cô nói xạo?
- Thì sáng qua con nghe cô nói: “Buổi chiều có mưa rải rác một vài nơi!”, vậy mà con chỉ thấy mưa rải nước thôi chứ có thấy rải rác đâu!
● Ba nói với mẹ:
- Hồi trưa anh chạy xe vấp ổ gà chỗ nhà bà Bảy!
Nghe vậy, bé Thành hỏi:
- Vậy bà Bảy có la ba không?
- Sao bà Bảy lại la ba chứ?
- Thì ba vấp ổ gà chắc bể trứng gà của bà Bảy!
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận