![]() |
● Bé ngồi bên cửa sổ với bà nội, thỏ thẻ:
- “Em” đố bà nội vì sao mà “mát” quá vậy?
- Ờ thì có gió thổi mới mát.
- Hổng phải đâu, mát là do cây quạt nó thổi đó!
● Bé ở nhà bà ngoại, gọi điện về nói:
- Bà nội ơi! “Em” đang ở nhà bà ngoại nè! bà nội có nhớ “em” hông? Còn “em” nhớ bà nội lắm lắm đó!...
Bà nội nghe mát cả ruột!
Bà nội Châu Thị Ngọc Ánh (An Giang)
![]() |
* Bé LÊ PHAN KHÁNH NGÂN (3 tuổi), học trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên (TP Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình) rất hay bắt chước điệu bộ và lời nói của người lớn.
Mỗi lần đến bữa ăn cơm, bố gọi:
- Lê Phan Khánh Ngân, đến giờ ăn cơm rồi.
Bé lập tức dừng chơi, ra bế thỏ bông và gấu bông, miệng nói:
- Cho Lê Phan Thỏ Teo, Lê Phan Gấu Bông ăn cơm với.
Bố Lê Thanh Bình (Ninh Bình)
![]() |
* Bé TRẦN PHƯƠNG AN, 3 tuổi rưỡi, hiện sống tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre:
● Mẹ: Bé An! Số nào đứng trước số 5 vậy?
Bé An: Dạ số 6!
Mẹ: Không đúng đâu! Số đứng trước phải nhỏ hơn số đứng sau chứ.
Bé An: Mẹ sai thì có! Mẹ xem chiếc đồng hồ trên tường kia mà xem, chẳng phải số 6 đứng trước số 5 à?
● Anh Tý (12 tuổi) là anh họ của bé qua chơi được bà ngoại đãi món cá rô chiên giòn. Bà ngoại thấy anh Tý nhai cá chiên rôm rốp liền nói:
- Tý nhai xương cá rô chiên giỏi nhỉ? Không đau răng hay sao?
Bé An nhanh nhảu:
- Anh Tý giống con chó Kiki nhà mình, nhai xương cá không thấy đau răng đâu ngoại!
Ông nội NGUYỄN VĂN XIN
![]() |
* BÉ TRƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC, ở nhà thường gọi bé là Lùng, 3 tuổi sống tại Tháp Mười, Đồng Tháp.
● Vài ngày trước con heo nhà bé đẻ 11 con, bé gọi đó là 11 em bé rồi xin mẹ:
- Mẹ cho Lùng một em bé nhe mẹ.
- Cho con rồi ai cho nó bú sữa - mẹ trả lời
-Thì mẹ cho em bé bú chứ ai.
● Bác Sáu đang cầm bánh, thấy Lùng đi ngang, bác chọc:
- Không cho Lùng ăn đâu, Lùng lì dữ lắm!
Vài ngày sau, Lùng đi chơi cầm theo bịch bánh.
Bác: Cho bác Sáu ăn với Lùng.
Bé: Hôi, bác Sáu lì dữ lắm!
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận