Phóng to |
● Nghe ba mẹ to tiếng với nhau, bé đang chơi gần đấy, nói tỉnh bơ:
- Hai anh em đừng cãi lộn nữa. (chắc do ngày thường ba mẹ xưng với nhau là anh-em)
Ba mẹ nghe mắc cười quá, hết cãi nhau luôn.
● Tối nào bé cũng nhì nhằng không chịu đánh răng. Mẹ nhớ đến câu chuyện Hổ con bị sâu răng liền “dọa” bé:
- Con không đánh răng là bị sâu răng như hổ con đó.
Bé đáp liền:
- Con là con người chứ không phải con thú mà mẹ nói con là con hổ.
Mẹ Trần Thị Thanh Thảo (Tây Ninh)
Phóng to |
* Bé Phạm Đắc Việt Anh (bé Mon), hiện sống tại Thanh Hóa. Mới 2 tuổi mà bé đã bắt bí được bà và mẹ
● Bà ngoại và Mon đi chơi ngoài đường. Trời nắng, bà lấy nón của bà đội cho Mon. Mon thì nhỏ, cái nón thì to cứ dập dà dập dềnh, Mon khó chịu:
- Em không thích cái mũ này, Bà đưa cái mũ của em đây cho em. Bà không tôn trọng em gì cả!
● Mon: Mẹ ơi, kiến có phải gọi là con kiến không?
Mẹ: Đúng rồi con.
Mon: Thế cái ghế có phải là con không?
Mẹ: Không. Cái ghế là đồ vật. Nếu là con vật mới gọi là con.
Mon: Thế con mắt có phải là con vật không?
Mẹ: Tống Thị Mỹ Bình (Thanh Hóa)
Phóng to |
* Nghe cô bé Anh Thư, 5 tuổi ở Thị xã Gò Công, Tiền Giang lý sự thế này thì bố mẹ bó tay cái chắc
● Buổi tối, bé thức xem phim hoạt hình không chịu đi ngủ sớm. Bố bảo:
- Con phải ngủ sớm để có sức khỏe mà đi học
- Bây giờ con thức, ngày mai vào lớp con xin cô cho con ngủ bù lại
● Đi học về, bé không chịu ăn cơm, cứ đòi ăn cháo, mẹ hỏi lý do, bé “lý sự”:
- Con thấy mẹ mua cháo dinh dưỡng chứ đâu thấy mẹ mua cơm dinh dưỡng?
Bắp Đế (Tiền Giang)
Phóng to |
* Còn đây là “bé Mon” Dương Minh Tiến, 3 tuổi, đang học trường mầm non Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội.
● Ông nội rủ Mon đi chơi. Ông dặn cháu trước khi vào thăm nhà người bạn:
- Cháu vào nhà người khác phải chào cả nhà nghe không!
Vừa vào nhà bạn của ông, Mon đã nhanh nhảu:
- Cháu chào cả nhà ạ!
- Không phải, cháu phải chào từng người một chứ - Ông nhắc.
- Cháu chào từng người một ạ.
● Mon đang chơi đùa với bố thì mẹ đi làm về. Mon chạy ra đón
- A, mẹ về.
- Con ở nhà có ngoan không? - Mẹ hỏi
- Con ngoan lắm, con ăn hết cháo, uống hết sữa rồi mẹ ạ.
- Ngoan lắm, mẹ mua quà cho hai bố con đây.
- Chỉ có con ngoan thôi, bố không ngoan mẹ ạ. Bố toàn mắng con với lại trêu con khóc…
● Cả nhà ngồi ăn cơm, bà nội gắp một cọng rau bỏ vào bát của Mon. Mon gạt ra:
- Cháu không ăn rau.
- Ăn rau cho tóc đen này, khỏe mạnh như siêu nhân này, ăn đi cháu. - Bà dỗ:
- Bà ơi, tóc bà bị bạc, bà ăn rau đi cho khỏe, cho cả tóc đen, cháu chỉ thích ăn tôm
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận