Phóng to |
● Bà nội bảo:
- Bữa nào con nói với ba bắt cho nội mấy con cá trong hồ bỏ vào “bị” rồi đem qua đây nha!
Bé lém lỉnh trả lời:
- Nhà con không có “bị”, có... “bịch” hà!
Bà nội lại đùa tiếp:
- Lớn lên con thích làm người mẫu không?
- ... Con chỉ thích làm người... “mủ” như búp bê thôi!
HUỲNH TIẾN ĐẠT (Phan Thiết)
Phóng to |
Bé Huỳnh Trần Quốc Thiện (cu Nghé) sinh năm 2008, đang học trường mầm non Hòa Bình (Đồng Nai).
● Mẹ dạy Nghé vẽ trời mưa là những nét vẽ gạch chéo xuống như những cây kim. Hôm nọ trời đổ mưa, Nghé liên tưởng ngay:
- “Mẹ ơi, trời mưa, mưa có cái kim chích đau đó mẹ!”.
● Mẹ hỏi: Ba của con tên là gì?
Nghé: Ba tên Huỳnh Trần Quốc Minh.
- Mẹ con tên là gì?
- Mẹ tên Trần Thị Thùy Trang.
- Còn bà nội tên là gì?
- Dạ bà tên Trần Thị Bà Nội.
Trần Thị Thùy Trang (Biên Hòa)
Phóng to |
Bé Trần Nguyễn Bảo Nguyên (“bí danh” Ruby). Đang hoạt động “nổi” tại Trường mầm non Hoa Sen (Đông Hà, Quảng Trị).
● Ruby: Mẹ ơi, Ruby giúp mẹ chăm vườn cải nhé?
Mẹ: Ruby chăm vườn cải như thế nào?
Ruby: Ruby nhổ cải mang vào nhà kẻo nó lạnh tội nghiệp! ● Ruby: Mẹ ơi, Bà Ngoại trồng cây hoa mai đẹp nhỉ?
Mẹ: Con thích cây hoa mai không?
Ruby: Có ạ.
Mẹ: Để mẹ xin Bà mang cây hoa mai về nhà mình nhé?
Ruby: Vâng, mẹ để cây hoa mai lên lưng Ruby, Ruby “cõng” cây mai về nhà như Ông Ngoại hay cổng Ruby đấy.
Nguyễn Thị Thu Hiền (Quảng Trị)
Phóng to |
* Đây là chân dung anh chàng Nguyễn Ngọc Nam Thiên (Ken). Sinh năm 2009, đang sống tại Quảng Nam.
● Đi học về thấy ba đang tháo máy nóng lạnh ra sửa, cu cậu lăng xăng hỏi:
- Ba làm chi đó ba?
- Ba đang sửa đồ. Con đừng có phá ba nhé.
Anh chàng đứng ngó nghiêng một lúc thấy ba lắp máy xong liền nói:
- Ba làm đúng rồi đó. Ba giỏi hơn con rồi.
● Cu cậu đòi bà hát dỗ ngủ. Bà nội liền vừa hát vừa vỗ mông cháu. bà đang hát ngon trớn, bỗng bị cháu “thắng cái kịt”:
- Bà nội hát nhỏ thôi.
- Sao vậy con?
- Bà nội hát dở quá, ông nội nghe thấy lại la Ken chừ đó!
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận