● Buổi tối ba ngồi vẽ tranh biếm hình người đàn ông, bé đến gần xem và nhận xét:
- Ba vẽ người ta sao giống… con chim cánh cụt quá!
Ba hỏi lại:
- Con nhìn sao mà thấy giống chim cánh cụt?
Bé giải thích:
- Ba vẽ người gì mà cụt ngẳn, cái bụng thì to còn cái miệng nhọn hoắt...
● Bé không thích ăn cơm với cá, bữa ăn nào có cá, mẹ phải nói: “Con không ăn cá là không thông minh”, thế nên bữa nọ bé qua nhà hàng xóm chơi rồi chạy về nói với mẹ:
- Nhà cô Trâm không ai thông minh hết mẹ à!
Mẹ hỏi vì sao lại nói thế, bé đáp:
- Cả nhà cô toàn ăn cơm với thịt, con không thấy con cá nào hết.
●Dịp Tết vừa rồi Bé về nội chơi, được ông nội lì xì và chúc bé mau ăn chóng lớn, bé cũng nhanh nhảu chúc lại ông: “Chúc ông may mắn... lần sau” làm cả nhà... hết đỡ!
Ba BÙI THANH TÂM(Sóc Trăng)
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận