TTC - Bé Trần Phước Lộc đang là “sinh dziên” lớp chồi 1, Trường mẫu giáo Hồng Gấm, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Nghe bé đối đáp với ba mẹ, hổng cười chết liền!
Phóng to |
●Trước khi đi ngủ:
Ba: Chúc “bà xã” ngủ ngon!
Mẹ: Chúc “ông xã” ngủ ngon!
Con (thắc mắc): Vậy còn con chúc là gì? (rồi bé tự trả lời luôn) “con xã” hả!?
● Mẹ: Con đếm xem nhà ta có đủ gà không?
Con: Có tám con thôi mẹ ạ.
Mẹ: Có chín con cơ mà?
Con: Nhưng có một con cứ chạy lung tung con không đếm được.
● Mẹ mở hộp cá mòi và nói với cậu con trai:
- Cá mòi này bây giờ quý hiếm lắm, tại cá lớn ăn nó gần hết rồi.
Cậu con trai liền hỏi:
- Mẹ ơi, những con cá lớn làm thế nào mở được hộp cá hả mẹ?
TRẦN PHƯỚC THỌ (Đồng Tháp)
Tuổi Trẻ Cười số 467ra ngày 01/01/2013 iện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận