Phóng to |
* Trời mưa, mẹ tức cảnh:
- Trời mưa bong bóng phập phồng, má đi lấy chồng con ở với ai?
Bé nhanh nhảu :
- Con ở với Bà ngoại, nhưng... má ơi, má đi lấy chồng, má nhớ… mặc áo mưa nghen, hổng thôi ướt má hết trơn à!”.
* Để ép bé ăn nhanh, ba thường dụ bé chơi trò “1 phút 30 giây”(theo chương trình Vượt lên chính mình). Má cũng bắt chước:
- Nào!1 phút 30 giây nuốt hết cơm trong miệng.
Bé cãi:
- Hông phải, chừng nào ba đút Nghé mới “1 phút 30 giây”, má đút thì “1 phút… má mươi giây”, Bà ngoại đút thì “1 phút… bà ngoại mươi giây”, còn ông ngoại đút thì “1 phút… ông ngoại mươi giây”.
* Bé ăn kem, bà ngoại giả bộ xin:
- Chà, Nghé ăn kem ngon quá! Có mời ngoại không?
Nghé dỗ bà:
- Kem này không có cay, để dành cho người nhỏ ăn. Bà ngoại phải ráng nhỏ bằng Nghé đi hé, rồi Nghé cho bà ngoại ăn!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận