Phóng to |
- Các bạn của ba đến chơi, đùa với bé: “Bo hôn bác rồi bác cho kẹo”. Bo liền chạy xuống nhà dưới nắm tay mẹ kéo lên và nói: “mẹ hôn bác giùm Bo để Bo được cho kẹo”.
- Ngày đầu tiên đi mẫu giáo, cô giáo nhắc nhở: “Ai không ngoan sẽ bị đuổi về”. Bo nhanh miệng: “Cô ơi, con không ngoan nè, cô đuổi con về đi, con nhớ mẹ quá!”.
- Cô giáo cho phiếu bé ngoan, Bo nhất định đòi đem về nhà nội (cách 300km) dán với lý lẽ: “Ông nội thấy thì ông nội cũng ngoan như con...”.
- Mẹ nói: “Chú Chín rất thương con...”. Bo ngây thơ: “Chú Chín thương con vậy chú Chín có cưới con không?”.
Tuổi Trẻ Cười số 455 (1-07-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận